"Ba hạt dẻ" giành cho lọ lem

10:06, 15/06/2018
.

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Có một bộ phim điện ảnh của Đức và Tiệp Khắc sản xuất năm 1982 dựa theo chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem. Xin mách nhỏ, phim này vừa được chiếu trên sân vận động Luzniki.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Không ai giàu ba họ/Không ai khó ba đời”.

Trên sân Luzhniki, đội tuyển Nga và cá nhân số 6 Denis Cheryshev đã chứng minh câu ngạn ngữ ấy là đúng.

 

số 6 Denis Cheryshev lập cú đúp
Denis Cheryshev đã lập cú đúp


Đội tuyển Nga đã lận đận nhiều năm nay. Thì bản thân Cheryshev cũng lận đận tại Tây Ban Nha mấy năm nay, mà không hiểu vì sao mình phải khổ như thế.

Cứ tưởng được chơi ở Real Madrid là ngon, ngờ đâu, chỉ vì chuyện nhầm lẫn “trên trời”, tự nhiên sự nghiệp Cheryshev gần như tuột dốc không phanh.

Nhưng HLV Stanislav Cherchesov vẫn chọn anh vào đội tuyển quốc gia trong vai… dự bị, và một điều kỳ lạ trong trận khai mạc đã xảy ra. Phút 24, tuyển Nga mất một cầu thủ quan trọng trên hàng công là Alan Dzagoev, vì một cú “tự chấn thương” lãng xẹt. Nhưng đó là cơ hội để Cheryshev được vào sân thay người.

Rồi tới phút 43, cú ngoặc bóng loại hai cầu thủ đối phương, cùng cú sút ghi bàn quyết đoán của anh đã khiến cầu trường như nổ tung. Điều kỳ lạ thứ nhất đã xảy ra với số phận một cầu thủ tưởng đã hết thời. Rồi khi ở phút 90, cú vẩy má ngoài tuyệt đẹp của Cheryshev vào lưới Ả Rập Xê Út đã đưa anh lên hàng một danh thủ với danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận khai mạc”.

Còn đội tuyển Nga của anh thì làm nên điều kỳ lạ khi trở thành đội chủ nhà thắng đậm nhất trong một trận khai mạc World Cup. Khi tôi dự đoán “Đội tuyển Nga sẽ là một ẩn số” tôi cũng không thể tưởng tượng một chiến thắng kinh khủng như thế giành cho đội bóng lận đận nhất giải, dù họ là đội chủ nhà. Vị thế 70 trên bảng xếp hạng của FIFA đã nói lên nỗi lận đận khôn cùng đó.  

Đúng là đời không lấy hết của ai cái gì. Qua cơn bĩ cực, thời cam lai có thể đến.

HLV Cherchesov có thể tin vào điều đó. Đường vượt qua vòng bảng của đội Nga chưa hết cam go, nhưng chiến thắng đầu tay này cho thấy, họ là đội bóng chơi hay, thậm chí có thể rất hay ở World Cup này. Chưa hết, họ còn giới thiệu một gương mặt rất trẻ đầy tài năng là Aleksandr Golovin. Với hai pha kiến tạo và một bàn thắng ở phút 90+3 bằng cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, Golovin chính là niềm hy vọng của bóng đá Nga.

Đội tuyển Nga đã chơi không hề đơn điệu. Những pha phối hợp của họ rất đáng xem, còn những cú dứt điểm thì lại rất quyết đoán. Cứ như họ đã tự lột xác. Nhưng không phải vậy. Đó mới chính là họ, những “gấu Nga” khiêm nhường nhưng mạnh mẽ và dễ gây bất ngờ.

Hai điều kỳ lạ, không, ba điều kỳ lạ đã xảy ra, “ba hạt dẻ” đã xuất hiện trong một trận đấu mà không nhiều người tin là sẽ hay và có nhiều bàn thắng.

Bóng đá là như vậy./.
 

 


.