Thua đội chót bảng Sanna Khánh Hòa, TP.HCM mất ngôi đầu bảng V-League 2019

08:08, 05/08/2019
.
Tối 4-8, chủ nhà TP.HCM đã để thua đội chót bảng Sanna Khánh Hòa 1-2 trong những giây cuối cùng trận đấu muộn nhất của vòng 19 V-League 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất, và để mất ngôi đầu bảng về tay đương kim vô địch Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN


Tạo nhiều cơ hội, nhưng phải chờ đến phút 37, chủ nhà TP.HCM mới ghi bàn dẫn trước 1-0 nhờ công của tiền đạo Akinade.

Tuy nhiên, Duy Thanh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sanna Khánh Hòa chỉ 4 phút sau đó sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.
Nỗi thất vọng của các cầu thủ TP.HCM sau trận thua Sanna Khánh Hòa 1-2 - Ảnh: N.K
Nỗi thất vọng của các cầu thủ TP.HCM sau trận thua Sanna Khánh Hòa 1-2 - Ảnh: N.K

Muốn giành chiến thắng để tiếp tục dẫn đầu giải, TP.HCM đã tổ chức tấn công liên tục trong hiệp hai. Tuy nhiên, hàng thủ Sanna Khánh Hòa đã chơi rất tập trung để hóa giải thành công.

Bế tắc trong việc ghi bàn, HLV Chung Hae Soung dùng hết các sự thay đổi người để tăng cường sức tấn công của đội nhà.

Dù vậy, các chân sút Hoàng Thiên, Akinade, Huỳnh Kesley, Quang Nam hay hậu vệ Công Hiển nếu không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ nét thì cũng không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh chơi quá xuất sắc. Ít nhất trong hiệp hai, Tuấn Mạnh đã có ba pha bay người đẩy bóng ra ngoài cứu cho Sanna Khánh Hòa những bàn thua trông thấy.

Vì thế, không quá ngạc nhiên khi Tuấn Mạnh được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Dồn lên tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, chủ nhà TP.HCM đã phải trả giá đắt sau một pha phản công nhanh của Sanna Khánh Hòa.

Từ đường chuyền của Patiyo ở cánh phải, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sanna Khánh Hòa ở phút 90+5.

Đông đảo khán giả ngồi sân Thống Nhất như lặng im trước bàn thắng này, trong đó không ít CĐV thất vọng đã đứng dậy bỏ ra về.

Với trận thua này, TP.HCM đã tụt xuống vị trí thứ hai với 35 điểm sau 19 trận, kém hai điểm so với đội đầu bảng Hà Nội. Và quan trọng hơn, cơ hội vô địch của CLB TP.HCM bắt đầu ít đi sau trận thua này.

Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa dù chưa thể thoát khỏi vị trí chót bảng nhưng đã rút ngắn khoảng cách còn 5 điểm với đội xếp trên là Hải Phòng trong cuộc đua chống xuống hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân không giấu được niềm hạnh phúc. Ông nói: "Tôi tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng để rồi giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn chưa biết mình có thể trụ hạng hay không và chỉ biết từng trận, xong trận nào sẽ tính trận kế tiếp. Nhưng dù thế nào, chúng tôi sẽ đá với tinh thần rất cao như ngày hôm nay (4-8)".

Về phần mình, HLV Chung Hae Soung đã không tham dự họp báo với lý do bận việc. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cử trợ lý Phùng Thanh Phương đi họp thay.

Phát biểu trong buổi họp báo, trợ lý Phùng Thanh Phương cũng phải dành lời khen ngợi thủ môn Tuấn Mạnh.

"Tuấn Mạnh đã chơi xuất sắc và cho thấy anh xứng đáng là thủ môn ĐTQG. Chúng tôi có nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng không kết thúc được và phải trả giá bằng bàn thua cuối trận. Thua trận này nhưng cuộc đua vô địch của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn, các trận đấu sắp tới với đội vẫn là những trận chung kết", ông nói.


Theo NGUYÊN KHÔI/Tuổi Trẻ Online


 

 


.