Cầu xây dang dở, người dân rơi vào cảnh "gần nhà xa ngõ"

08:12, 28/12/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Một chiếc cầu có chiều dài chỉ  18m, 2 nhịp cầu, nhưng đã 9 tháng trôi qua, đơn vị thi công mới chỉ thi công được 2 mố cầu… rồi bỏ đó. Công trình dang dở, vắng lặng đã lâu.

TIN LIÊN QUAN

Cầu “treo”, dân khổ
 
Những ngày qua, hơn 100 hộ dân ở xóm An Sơn, thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa bức xúc vì cây cầu dân sinh núi Máng xây dựng nửa chừng rồi bỏ dở dang khiến người dân lâm vào cảnh “gần nhà xa ngõ”.
 
Cầu cũ đã dỡ bỏ, cầu mới xây dở dang, đồng ruộng trước mặt nhà, nhưng nông dân ra đồng, học sinh đi học phải đi đường vòng ra Quốc lộ 1 với đoạn đường xa hơn trước tới vài cây số.
 
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận công trình chỉ vừa hoàn thành được 2 mố cầu, ngổn ngang, đìu hiu, không một bóng người. 
 
Vật liệu xây dựng bị dòng nước cuốn trôi gần hết, sắt chất đống trên bờ được che tạm đã rỉ sắt. Bờ sông bị nước xói lở vào tận chân đường bê tông. Tiền tỉ chơ vơ giữa nắng, mưa nhìn mà xót.
 
 
Sau 9 tháng thi công, công trình mới làm được 2 mố cầu.
Sau 9 tháng thi công, công trình mới làm được 2 mố cầu.
 
Ông Trần Thế Thanh Long, một người dân ở xóm An Sơn cho biết, trước khi khởi công xây dựng cây cầu mới, cây cầu cũ là cây cầu bê tông nhỏ bắc qua sông xây dựng đã lâu nên đã hư hỏng. Mỗi khi lưu thông, mọi người luôn thấp thỏm, lo âu. 
 
Không tả hết nỗi vui sướng của bà con khi một buổi sáng đẹp trời vào tháng 4.2017, UBND xã Nghĩa Phương tổ chức khởi công xây dựng cầu núi Máng. Bà con khấp khởi mừng vì theo lời cam kết của chủ đầu tư, 6 tháng sau, cây cầu sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2017. Thế nhưng, đã 9 tháng trôi qua, cây cầu mới chỉ hoàn thành được 2 mố cầu. 
 
“Cây cầu nhỏ xíu, bảo làm 6 tháng là xong mà giờ đến 9 tháng mới được 2 mố cầu. Thi công chậm, gặp đợt mưa lũ hồi tháng 11 cuốn trôi sạch. Hồi kia bà con đi làm ruộng có 200 mét, giờ đi vòng 2km” - ông Long bức xúc.
 
Do khảo sát không kĩ
 
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương Võ Tòng xác nhận, người dân phản ánh về việc cây cầu núi Máng xây dựng dở dang là đúng. Ông Tòng cho hay, cầu dân sinh núi Máng được khởi công xây dựng vào tháng 4.2017. Kinh phí đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách UBND huyện Tư Nghĩa.
 
 
Thi công dang dở, mưa lũ gây sạt lở đến chân đường bê tông.
Thi công dang dở, mưa lũ gây sạt lở đến chân đường bê tông.
 
Cây cầu dài 18m, rộng 4m, có 2 nhịp, phục vụ việc đi lại cho hơn 100 hộ dân ở thôn Năng Tây 3. Theo kế hoạch, sau 6 tháng khởi công, cầu sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay, đơn vị thi công mới chỉ đóng được 2 móng trụ. 
 
“Do khâu khảo sát không kĩ nên khi thi công gặp đá ngầm lớn, đơn vị thi công phải xử lý đá ngầm, đóng cọc tốn nhiều thời gian. Vì thế thời gian thi công kéo dài. Trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đến công trình. Sau lũ, mực nước vẫn còn dâng cao nên công trình chưa thể thi công trở lại” - ông Tòng nói. 
 
Cũng theo ông Tòng, UBND xã đã họp với đơn vị thi công, yêu cầu qua mùa mưa này, khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại. Nếu không, địa phương sẽ thanh toán khối lượng, chấm dứt hợp đồng và chọn đơn vị khác để tiếp tục thi công. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, 2 tháng nữa cầu núi Máng sẽ hoàn thành, đảm bảo việc đi lại cho người dân địa phương. 
 
 
Bài, ảnh: C.P
 

.