Đau lòng một học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử

01:11, 11/11/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Trong hai ngày qua, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 2 Bình Trung, Bình Sơn rất bàng hoàng, tiếc thương khi nghe tin em Nguyễn Đức Hùng, học sinh lớp 5 của Trường tử vong do nhảy cầu tự tử.

Trước đó, chiều 9.11, người dân thấy em đi xe đạp đến giữa cầu Châu Ồ, sau đó dựng xe rồi rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Do sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người đã không kịp phản ứng. Sau đó, nhiều người đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không được.
 
Lực lượng tìm kiếm nơi em Hoàng tự tử.
Các thợ lặn đang tìm kiếm thi thể em Hoàng.
 
Trong sáng 10.11, Công an huyện Bình Sơn huy động hàng chục cảnh sát cùng các các thợ lặn chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm, mãi đến 9 giờ 30 sáng mới tìm được thi thể em Hùng, cách nơi em nhảy xuống khoảng 50 mét.
 
Được biết, trước đó em Hùng do ngịch ngợm bị gia đình la mắng. Sau đó, Hùng tỏ ra buồn bã, vừa khóc vừa ăn nửa gói mì tôm, uống hộp sữa rồi lấy lý do đi học thêm ở thị trấn Châu Ổ để rời khỏi nhà. Sau đó, gia đình nhận được tin dữ em đã nhảy cầu Châu Ổ tự tử. 
 
Sự việc đau lòng trên cũng là lời cảnh báo cho các gia đình trong cách thức giáo dục con cái. 
 
Tin, ảnh: PV
 

.