Bé Nguyễn Thục Phi sẽ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

03:02, 15/02/2012
.

(QNĐT)- Ngày 14/2, ông Nguyễn Mùi đã bị Công an huyện Nghĩa Hành bắt giữ về hành vi hành hạ con gái nuôi đến hoảng loạn tinh thần. Hành vi phạm tội của ông Mùi sẽ được pháp luật xử lý. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm nhất hiện nay là số phận bé Nguyễn Thục Phi sẽ như thế nào sau khi xuất viện…

Hôm nay (15/2), sức khỏe và tinh thần bé Phi đã dần ổn định và chịu tiếp xúc với người lạ. Tuy khuôn mặt còn nhiều vết bầm tím nhưng nụ cười đã trở lại trên môi cô bé 9 tuổi đáng thương này. Nhìn cảnh bé Phi vô tư chơi đùa bên ngoài hành lang bệnh viện, chẳng ai có thể ngờ rằng đứa trẻ ấy đã từng trải qua một quãng thời gian bất hạnh.
 
Cô bé hồn nhiên nói: “Ít bữa nữa được xuất viện, con vẫn muốn trở về nhà của ba Mùi, mẹ Yến!”. Dường như, đứa bé vẫn còn chưa nhận thức được sâu sắc về đau đớn phải gánh chịu từ những roi đòn đầy ác ý của bố mẹ nuôi. Từ sâu thẳm trong trái tim, đứa trẻ mồ côi luôn muốn được sống trong hơi ấm gia đình dù không trọn vẹn.

 

Bé Phi cùng mẹ nuôi trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Bé Phi cùng mẹ nuôi, bà Đoàn Thị Hồng Yến trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
 
Cùng với nhiều người khác ở thôn Phổ Hiệp Tây, xã Hành Trung (Nghĩa Hành), chị Trần Thị Lê Hiền đã đến viện thăm hỏi bé Phi và thường xuyên theo dõi tình hình của bé qua phương tiện truyền thông đại chúng. Chị Hiền quả quyết: Là người dân địa phương, chúng tôi không thể nào đồng ý việc bé Phi trở về sống với gia đình ông bà Mùi sau khi xuất viện. Như vậy thì có khác gì đưa nó về cuộc sống địa ngục một lần nữa. Rất mong chính quyền và các cơ quan chức năng thu xếp hợp lý để cháu bé có một cuộc sống hạnh phúc về sau…
 
Ông Vũ Lê Vinh- Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết: Sau khi phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hành bắt giữ ông Mùi để tiếp tục điều tra, chúng tôi đang tìm hướng giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất cho bé Phi được ổn định tinh thần và sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị cơ quan chức năng đưa bé Phi về nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh sau khi xuất viện.
 
Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Chuân- Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, bên cạnh việc điều tra làm rõ hành vi bạo hành con nuôi của ông Nguyễn Mùi, Công an huyện Nghĩa Hành đang khẩn trương điều tra, tìm hiểu qui trình, thủ tục nhận con nuôi của vợ chồng ông Mùi có đúng theo quy định pháp luật hay không. Cùng với đó, sẽ xem xét mức độ phạm tội của ông Mùi để tham mưu với cơ quan cấp trên về việc có nên tiếp tục cho vợ chồng ông Mùi nhận nuôi cháu Nguyễn Thục Phi.

 

Sở LĐ-TB&XH đang kiến nghị về việc tước quyền nuôi bé Nguyễn Thục Phi của vợ chồng ông Mùi
Sở LĐ-TB&XH đang kiến nghị việc tước quyền nuôi bé Nguyễn Thục Phi của vợ chồng ông Mùi
 
Ông Trương Đình Đức- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Với tư cách là cơ quan quản lý và bảo trợ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đang kiến nghị về việc tước quyền nuôi bé Nguyễn Thục Phi của vợ chồng ông Mùi. Đợi sau khi sức khỏe bé Phi ổn định, chúng tôi sẽ đưa cháu về nuôi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Đồng thời vận động lòng hảo tâm của toàn xã hội quyên góp giúp đảm bảo cuộc sống sau này của bé Phi tại Trung tâm.
 
Cũng theo ông Đức, ngay sau khi phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về việc cháu Nguyễn Thục Phi bị cha mẹ nuôi bạo hành, có rất nhiều cá nhân và đơn vị, tổ chức liên hệ, đề nghị được nhận nuôi cháu Phi. Tuy nhiên, điều tốt nhất với một đứa trẻ 9 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man lúc này là được sống trong môi trường lành mạnh cùng với các bạn cùng lứa để tránh những tổn thương về tinh thần và thể xác khác.
 
“Dù cháu Phi có ý muốn trở về sống với cha mẹ nuôi sau khi xuất viện, nhưng chúng tôi phải định hướng tư tưởng cho cháu, nhằm tránh sự bạo hành tàn bạo của gia đình, và cháu được phát triển bình thường như nhiều đứa trẻ khác”- Ông Đức khẳng định.
 
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc cha mẹ nuôi bạo hành bé Nguyễn Thục Phi. Đồng thời, đề xuất lên UBND tỉnh các biện pháp giải quyết kịp thời, hợp lý đối với trường hợp này trước ngày 20/2/2012.
 
 
Thanh Phương

 

.