Mùa sen nhớ Bác

08:05, 19/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tháng 5, sen nở rộ lòng người dân Việt lại bồi hồi nhớ Bác khôn nguôi. Thuở nhỏ, tôi luôn được nghe mẹ hát ầu ơ câu ca dao: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Vùng đất nơi tôi ở là vùng quê luôn thiếu nước, ít ao đầm, nên chúng tôi nào thấy được hình ảnh hoa sen thực mà chỉ cảm nhận được vẻ đẹp dung dị thuần khiết của hoa sen qua sách, báo, tivi và qua lời mẹ kể. Bù lại, nơi đây là vùng quê cách mạng, nên hình ảnh Bác Hồ đã sớm gieo vào lòng bao thế hệ trẻ thơ quê tôi. Khi lớn lên tôi mới cảm nhận hết câu ca dao trở thành niềm tự hào, khí phách của dân tộc ta “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”...

Tháng 5, sen nở rộ.                      ẢNH: MAI HẠ
Tháng 5, sen nở rộ. ẢNH: MAI HẠ


Trong một lần về thăm quê Bác vào dịp tháng 5. Hòa vào dòng người về Làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) với sự thành kính và xúc động hướng về ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, tôi đã cảm nhận được tấm lòng của người dân ở mọi miền đất nước dành cho Bác. Vừa đến đầu làng, đón nhận luồng gió mát thổi từ những rặng tre xanh, những hàng cây xà cừ, hàng cau xanh mướt che phủ bên hàng rào râm bụt, ai cũng cảm thấy thật dễ chịu. Bên dưới con đường làng là ao sen, nào bát ngát những lá xanh mướt, chấp chới những búp, bông sen vươn lên trong bùn đất, đua nhau nở trong nắng. Cái màu hồng pha chút trắng ngà của hoa kết hợp với hương sen tỏa thơm ngát cả một vùng đã gợi cho mỗi người cảm giác mộc mạc và bình dị đến lạ thường.

Vào bên trong ngôi nhà 3 gian được phục dựng nguyên vẹn nơi Bác sinh ra và lớn lên, ai cũng xúc động trước những hình ảnh xưa cũ như chiếc gường gỗ xoan đơn sơ, khung dệt, chõng đưa... Dẫu thời gian đã trôi qua hơn cả thế kỷ, vạn vật đã thay đổi theo dòng đời, nhưng hình ảnh này vẫn còn nguyên vẹn...

Rảo bộ trên con đường làng, giơ tay chạm khẽ vào những bông sen hồng đung đưa trong gió chiều, mọi cảnh vật như được gom lại tạo nên một miền quê thuần khiết Việt Nam đã hun đúc nên con người Bác mà cả một cuộc đời giản dị, thanh cao, không một chút riêng tư...

Thời gian đã trôi qua, công việc cuốn hút, tôi chưa có dịp trở lại làng sen quê Bác, nhưng cứ mỗi dịp tháng 5 về, các hồ sen lại đua nhau nở, khoe sắc thắm, lòng tôi lại bồi hồi nhớ câu ca dao mẹ hát ru thuở nào. Nhớ làng Sen yên bình, dung dị - đã sản sinh cho Tổ quốc một vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, người Cha già của dân tộc Việt Nam. Tháng Năm, mùa sen hồng nở rộ, thơm ngát, lòng ta bồi hồi nhớ Bác khôn nguôi.

MAI HẠ
 


.