Xót xa hoàn cảnh gia đình một ngư dân trẻ

19:19, 14/10/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Hai con tàu trị giá hàng tỷ đồng được mua, đóng mới từ tiền vay của ngân hàng và mượn của người thân bỗng chốc tan tành theo ngọn lửa, khiến gia đình ngư dân trẻ Huỳnh Phi Hổ ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông (Bình Sơn) rơi vào cảnh trắng tay. Giờ đây, nhìn gia cảnh ngư dân trẻ Huỳnh Phi Hổ ai cũng xót xa, bởi phương tiện mưu sinh không còn, nợ chồng nợ...
 
Ngồi bên bờ biển, đưa mắt nhìn về phía 2 con tàu bị cháy chỉ còn trơ khung, anh Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi) không dám tin những gì xảy ra vào rạng sáng nay (14/10) là sự thật. Toàn bộ vốn liếng, công sức lao động nhiều năm qua hàng tỷ đồng của vợ chồng anh dồn vào 2 con tàu cá bỗng chốc tan tành theo ngọn lửa. Nỗi buồn ấy đã nhanh chóng bao trùm lên cả thôn Tân Hy, xã Bình Đông. Gương mặt mọi người đều đượm buồn, nhìn nhau mà không nói nên lời. Cái nắm tay động viên, chia sẻ cũng gia đình anh Hổ đều trong nước mắt.
 
Chiếc tàu QNg 90997 TS của gia đình anh Huỳnh Phi Hổ bị chìm sau vụ cháy.
Chiếc tàu QNg 90997 TS của gia đình anh Huỳnh Phi Hổ bị chìm sau vụ cháy.
Hiện UBND huyện Bình Sơn đang tập trung công tác chỉ đạo khắc phục vụ cháy.
Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Bình Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.
 
Anh Hổ và vợ kết hôn từ năm 2008. Anh mưu sinh nhiều nghề để nuôi 2 con nhưng không đủ trang trải cuộc sống. Cách đây 6 năm, anh vay tiền ngân hàng và người thân để đóng mới chiếc tàu QNg 90997 TS, chiều dài 18,5m, công suất 730CV, với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.
 
Từ khi có tàu, anh kêu gọi 6 – 7 bạn cùng đi biển hành nghề dịch vụ hậu cần, chuyên thu mua hải sản ở các tàu đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Mỗi tháng, sau khi trừ phí tổn, anh Hổ tạo thu nhập ổn định cho bạn đi biển từ 6 – 10 triệu đồng/người.
 
Vợ chồng anh Huỳnh Phi Hổ thất thần vì mất đi phương kế làm ăn.
Vợ chồng anh Huỳnh Phi Hổ đau buồn vì mất đi phương tiện làm ăn trong khi nợ chưa trả hết.
 
Nhiều năm chăm chỉ làm lụng, vợ chồng anh Hổ có đủ tiền nuôi con ăn học và trả được một phần nợ. Đến tháng 10/2023, với kỳ vọng mở rộng việc kinh doanh, vợ chồng anh mua thêm chiếc tàu cá QNg 97206 TS chiều dài 20m, công suất 450CV, tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng.
 
Ngày 13/10/2023 là ngày vợ chồng anh hân hoan nhận chiếc tàu mới mua lại của một ngư dân ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), nhưng không ngờ, chỉ qua hôm sau, niềm vui ấy không còn nữa. “Đêm qua mưa to, gió lớn, tôi ngủ lại trên tàu để kịp bơm nước ra. Hai chiếc tàu neo gần sát nhau ở bến Cây Bàng, cách nhà chừng 100m. Vừa nổ máy ở tàu QNg 90997 TS, tôi qua chiếc tàu mới mua để bơm nước. Khi vừa quay lưng lại thì thấy ngọn lửa bốc lên từ chiếc tàu cũ. Lúc đó, gió quá lớn nên ngọn lửa càng lúc càng lan mạnh…”, anh Hổ nghẹn ngào kể lại giây phút kinh hoàng.
 
Tàn tro sau vụ cháy.
Hiện trường sau vụ cháy.
 
Mặc dù đã nỗ lực chữa cháy bằng mọi cách nhưng chủ tàu, người dân cùng lực lượng chức năng không thể cứu được nguyên vẹn 2 chiếc tàu. Hiện tàu QNg 90997 TS đã bị cháy và chìm một nửa dưới nước, chưa thể trục vớt. Còn tàu QNg 97206 TS bị cháy hơn 40%, đã được kéo vào bờ để chờ sửa chữa. Toàn bộ máy tàu, dụng cụ, thiết bị trên 2 chiếc tàu đều hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng.
 
Để có tiền đóng và mua 2 chiếc tàu, gia đình anh Hổ phải đi vay ngân hàng, mượn người thân, họ hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. “Tiền đóng tàu cũ chưa trả xong, vừa vay thêm để mua con tàu mới chưa được 1 ngày. Giờ trắng tay, nợ mới chồng lên nợ cũ, không biết rồi đây cuộc sống sẽ thế nào?”, chị Lê Thị Triều (37 tuổi), vợ ngư dân Huỳnh Phi Hổ bộc bạch.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn trao tiền hỗ trợ cho anh Huỳnh Phi Hổ.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền động viên, chia sẻ mất mát với gia đình anh Huỳnh Phi Hổ.
Đại diện Đồn Biên phòng Bình Thạnh trao quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Huỳnh Phi Hỗ.
Đại diện Đồn Biên phòng Bình Thạnh trao quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Huỳnh Phi Hổ.
 
Ngay sau vụ hỏa hoạn xảy ra, UBND huyện Bình Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Chiều 14/10, Đoàn công tác của UBND huyện Bình Sơn và Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Huỳnh Phi Hổ. Bước đầu, huyện Bình Sơn hỗ trợ gia đình anh Hổ với số tiền 10 triệu đồng.
 
“Vụ cháy 2 tàu cá đã làm gia đình anh Huỳnh Phi Hổ rơi vào cảnh khó khăn. Trước mắt, huyện sẽ có văn bản kiến nghị tỉnh, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình anh Hổ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển làm ăn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết.
 
Bài, ảnh: T.PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 19:19, 14/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.