Phước Thiện - Hãi hùng lũ quét

03:11, 15/11/2010
.
Ghi chép của M.Toàn

(QNĐT)- Sáng 15/11, trở lại làng chài nghèo thôn Phước Thiện, xã Bình Hải huyện Bình Sơn, chúng tôi chứng kiến hình ảnh tan hoang chưa từng có. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Hiện làng chài Phước Thiện vẫn còn bị cô lập với bên ngoài, bởi tuyến đường độc đạo về thôn đã bị lũ cuốn trôi cả chục mét chưa thể khắc phục.
 
Tan hoang làng chài nghèo
 
Đến giờ chị Nguyễn Thị Bông, xóm 3 vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Chị nói, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, thì nghe cả nhà rung chuyển như động đất. Chưa hiểu chuyện gì thì nhiều người hàng xóm la thất thanh: "chạy nhanh lũ cuốn nhà rồi!". Thế là hai vợ chồng vội vứt luôn cả chén cơm đang ăn bỏ chạy ra ngoài, chưa đầy một phút sau cơn lũ ầm ầm đổ xuống cuốn trôi hơn nửa ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản như bàn ghế, tủ, xe máy, ti vi ra biển. "Giờ thì trắng tay thật rồi"- Chị Bông thở dài.
 
Còn chị Nguyễn Thị Hồng, nói như khóc: "Thế là trắng tay rồi, bao nhiêu tài sản, nhà cửa giờ không còn gì. Ở làng chài này, triều cường xâm thực như cơm bữa, nhưng chưa thấy lũ về cuốn trôi nhà cửa như thế này. Trưa hôm 14/11, đang ngồi đang ăn cơm thì thấy nhà rung chuyển, nước phía trên chảy mạnh như muốn nuốt ngôi nhà. Cũng may, linh tính mách bảo nên vợ chồng vội ôm đưa con chạy ra ngoài. Lúc này nước trên núi chảy xuống như thác đổ, vất vả lắm vợ chồng và đứa con mới thoát được và chỉ 5 phút sau, cả ngôi nhà bị san phẳng và biến mất.
 
Những nhôi nhà của dân nghèo thôn Phước Thiện bị lũ san bằng
Những nhôi nhà của dân nghèo thôn Phước Thiện bị lũ san bằng
 
 Cũng giống như nhiều gia đình khác, nhà của ông Tiêu Viết Sang (42 tuổi) tuy không bị lũ quét cuốn trôi hết ra biển, nhưng đã bị sập gần như hoàn toàn, tài sản là thúng, lưới, bàn ghế cũng bị cuốn ra biển.
 
Ông Lê Đình Quý (79 tuổi), xóm 4, thôn phước Thiện cho biết, ở tuổi này chưa bao giờ tôi thấy một cơn mưa lớn khủng khiếp như vừa qua. "Mưa quá lớn đã khiến nước trên núi Đồng Tranh chảy không kịp nên tạo thành một cơn lũ dữ cuốn trôi tất cả những gì trên đường nó chảy. Cũng may, cơn lũ này xảy ra ban ngày nếu ban đêm thì có lẽ thiệt hại sẽ rất khủng khiếp"- Ông Quý nhận định.
 
Giúp dân khắc phục nhà cửa
 
Sáng 15/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Tỉnh đội Quảng Ngãi, huyện đội Bình Sơn và lực lượng dân quân du kích xã cùng người dân địa phương đã có mặt tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để giúp người dân khắc phục thiệt hại. 
 
Trước mắt, các các bộ, chiến sĩ và nhân dân trong xã giúp dân dùng bao cát chắn chằng chống cho những ngôi nhà bị sập một phần, tránh tình trạng những ngôi nhà trên sẽ bị sập khi mưa xuống. 
 
Thượng tá Lê Văn Dũng, Tỉnh đội Quảng Ngãi cho biết, sáng 15/11 chúng tôi đã huy động cán bộ chiến sĩ giúp dân chằng chống lại nhà cửa, hiện rất nhiều ngôi nhà sập một phần và đang có nguy cơ sập hoàn toàn nếu trời mưa to, nước trên núi tiếp tục chảy mạnh. 
 
Cán bộ, chiến sĩ dồn bao cát giúp dân chằng chống nhà cửa.
Cán bộ, chiến sĩ dồn bao cát giúp dân chằng chống nhà cửa.
 
Theo thống kê, hiện có 9 ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn và bị cuốn trôi, 17 ngôi nhà khác bị hư hại và sập một phần. Ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, huyện Bình Sơn và xã Bình Hải đã tạm thời đưa những hộ dân có nhà bị sập đến nơi ở mới. Huyện Bình Sơn cũng đã cấp 9 tấm bạt cho 9 hộ có nhà bị sập hoàn toàn, hơn 7 tấn gạo cho nhân dân có nhà bị sập và hư hại.
 
Tuyến đường xuống Bình Hải đoạn giáp giữa xóm 3 và xóm 4 bị lũ cuốn trôi hơn chục mét, hiện vẫn chưa thể khắc phục được, ít nhất hơn 1 tuần nữa thì đoạn đường này mới khắc phục được. Hiện để đến thôn Phước Thiện chỉ còn một cách là đi bộ theo đường tắt ngoài bờ biển.
 
Tuyến đường về thôn Phước Thiện bị lũ cuốn một đoạn hơn chục mét khiến cả thôn bị cô lập
Tuyến đường về thôn Phước Thiện bị lũ cuốn một đoạn hơn chục mét khiến cả thôn bị cô lập
Cách đoạn bị sạt lở 200 mét, tuyến đường này cũng bị ách tắc do hàng ngàn m3 đất từ trên núi đổ xuống chắn ngang đường.
Cách đoạn bị sạt lở 200 mét, tuyến đường này cũng bị ách tắc do hàng ngàn m3 đất từ trên núi đổ xuống chắn ngang đường.
Những ngôi nhà bị biến mất sau một tiếng đồng hồ thay vào đó là một dòng suối
Những ngôi nhà bị biến mất sau một tiếng đồng hồ thay vào đó là một dòng suối
Nhiều ngôi nhà khác cũng đang chờ sập.
Nhiều ngôi nhà khác cũng đang chờ sập.
Nhiều người chỉ còn một cách bắt thang để ra khỏi nhà bởi trước nhà là những chiếc hố sâu do lũ tạo ra.
Nhiều người chỉ còn một cách bắt thang để ra khỏi nhà bởi trước nhà là những chiếc hố sâu do lũ tạo ra.
  
M.Toàn
 
 

CÁC TIN KHÁC
.