Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
7942
Báo xuân
/channel/7942/
465027
Thế trận lòng dân
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Thế trận lòng dân
Cập nhật lúc 20:51, Thứ Năm, 19/01/2012 (GMT+7)

(QNg)- Không như thời chiến, những người lính quân hàm xanh ở Quảng Ngãi bây giờ có một mặt trận khác, đó là mặt trận lòng dân. Mặt trận ấy tưởng chừng dễ nhưng không đơn giản chút nào...

Vượt qua đêm bão cứu ngư dân

Những ngày cuối năm, khi nắng xuân hây hây trải vàng trên từng mái ngói nhà dân ở thôn Định Tân (Bình Châu, Bình Sơn) thì cũng là lúc Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi có lệnh "nội bất xuất". Hải đội trưởng Huỳnh Công Minh công tác ở đơn vị này nhiều năm đã quen với cảnh này. Anh em lính ở đây cũng "không phải nhắc nhở". Anh Minh bảo: "Ngày thường cũng vậy, vì là đơn vị đặc thù nên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải trực chiến 100%. Ai xin phép nghỉ thì phải có người "bảo lãnh" cho nhiệm vụ mới được về. Bởi ngoài nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đơn vị còn phải túc trực đủ quân số kịp thời cứu nạn, cứu hộ ngư dân và các tàu bè qua lại trên vùng biển khi gặp nạn".

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi trao nhà tình thương cho bà Tám.
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi trao nhà tình thương cho bà Tám.


Hải đội 2 đã từng cứu hàng chục tàu gặp nạn, nhưng lần cứu tàu cá đêm 24/9/2011 làm cán bộ, chiến sĩ đơn vị không thể quên được. Hôm ấy biển động mạnh, gió cấp 7, cấp 8, chỉ huy đơn vị nhận được lệnh đi cứu tàu câu mực QNg 95 487 TS của thuyền trưởng Trần Anh ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn), có 21 lao động, đang bị chìm dần xuống biển. Lúc này là 3 giờ 20 phút. Ngay lập tức, 10 cán bộ, chiến sĩ phải thức giấc cùng tàu BP 091101 do Hải đội trưởng chỉ huy xuất bến trong đêm bão tố.

Thuyền phó tàu BP 091101 nhớ lại: Khi tàu ra đến giữa chừng thì mất liên lạc với tàu ông Trần Anh. Anh em liên lạc được với một tàu đánh bắt gần đó cho biết tọa độ. Khi tàu biên phòng tiếp cận được tàu gặp nạn là 5 giờ sáng. Lúc này tàu ngư dân đang chìm dần, 21 lao động trên tàu thì sức đã kiệt. Hải đội trưởng Minh kể: Tiếp cận được tàu nhưng cột dây kéo tàu về cũng cả một vấn đề. Nếu làm không khéo, tàu ngư dân đi một đoạn là chìm ngay. Đến 8 giờ sáng, tàu ông Trần Anh được đưa vào Cảng Sa Kỳ, 10 cán bộ, chiến sĩ  đi cứu nạn mới thở phào.

Dấu ấn biên phòng

Tết này là cái tết thứ 2 bà Nguyễn Thị Tám ở thôn 6, xã Đức Chánh (Mộ Đức) được ở trong căn nhà mới. Căn nhà 32m2 tuy không lớn nhưng cả  cuộc đời bà chưa bao giờ dám mơ được ở ngôi nhà sạch sẽ khang trang thế này. Năm nay bà đã 63 tuổi, nhưng chưa bao giờ bà Tám vui như vậy. Lớn lên chẳng may bà bị mù. Thế rồi anh chị em trong nhà mỗi người một bếp, bà không có chồng con nên ở một mình. Cách đây mười mấy năm, bà được Hội chữ thập đỏ xây cho một căn nhà nhỏ. Năm 2010, do mưa bão căn nhà bà bắt đầu xuống cấp. Biết được hoàn cảnh của bà Tám, bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã xây tặng cho bà một căn nhà. "Mong ước lớn nhất của tôi đã có rồi. Mai mốt có theo tổ tiên cũng được" - bà Tám nói vui.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tham gia cứu nạn.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tham gia cứu nạn.


Trung tá Vũ Thanh Hường - Ban vận động quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết: Đơn vị đã hoàn thành 26 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh theo Chương trình "Mái ấm cho người nghèo vùng biên cương, hải đảo". Trung tá Hường kể cho tôi nghe nhiều hoàn cảnh rất thương tâm. Nếu không có tiền hỗ trợ của chương trình này thì không biết đến bao giờ họ mới có ngôi nhà đàng hoàng để ở. Như bà Trần Thị Ca (SN 1956) ở thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi (Mộ Đức). Bà Ca là thanh niên xung phong. Sau ngày giải phóng, bà Ca về nhà và gánh trên mình bao bệnh tật. Bà sống đơn chiếc, quần quật làm ăn, nhưng sức yếu, bệnh tật nên mãi không xây được cho mình ngôi nhà để ở.

Với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ngãi, hầu như bước chân của các anh đi qua vùng nào là ở đó để lại những điều khó quên. Điển hình như vùng cao xã Ba Lế (Ba Tơ) hôm nay, anh em chiến sĩ đã để lại cho đồng bào những kênh mương, con đường làng và đồng ruộng màu mỡ. Cuộc sống của họ bây giờ cơm đã no hơn, cái đầu biết nhiều việc hơn cũng nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ. Đó là dấu ấn của lính biên phòng, là mặt trận của lòng dân mà các anh ngày đêm vun đắp.

 

Phạm Anh
 

,
,
,