Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
7942
Báo xuân
/channel/7942/
466136
Góp tiền tỷ xây dựng quê hương
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Góp tiền tỷ xây dựng quê hương
Cập nhật lúc 21:34, Thứ Bảy, 21/01/2012 (GMT+7)

(QNg)- Xã Bình Dương (Bình Sơn) là một trong hai điển hình của Quảng Ngãi trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Song, ít ai biết rằng, để có bộ mặt nông thôn như ngày hôm nay nhiều con em của xã dù sống xa quê nhưng đã âm thầm đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng quê hương.

Xã Bình Dương nằm dọc con sông Trà Bồng hiền hòa, đã được cố nhà thơ Tế Hanh đưa vào thi ca. Về Bình Dương hôm nay, đứng từ bên này sông dõi mắt qua bên kia bờ, không một ai không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay của vùng quê này. Một Bình Dương khang trang, hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ đều được kiên cố hoá, chẳng khác gì một đô thị ven sông.

Chợ Hôm do vợ chồng chị Cao Thị Ngọc Dung đóng góp xây dựng.
Chợ Hôm do vợ chồng chị Cao Thị Ngọc Dung đóng góp xây dựng.


"Thành quả ấy là công sức của con em quê hương đang lập nghiệp ở các tỉnh, thành về đầu tư, hỗ trợ. Nếu chỉ trông chờ ngân sách đầu tư thì còn lâu Bình Dương mới được như ngày hôm nay"- ông Lê Minh Chính- Chủ tịch UBND xã, bộc bạch.

Điển hình cho những đóng góp quý báu đó là gia đình cụ Cao Ngọc Liên. Theo lời người thân cụ Liên, năm nay cụ đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, đau đáu nghĩ về quê hương từng ngày. Trước năm 1975, cụ tham gia giúp đỡ cách mạng nên được Nhà nước phong tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Sau khi đất nước giành được độc lập, cụ Liên làm nghề buôn bán nhỏ tại địa phương. Vài năm sau, cụ đưa cả gia đình vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Đến nay đã hơn 30 năm cụ rời quê hương vào Nam sinh sống, nhưng cụ và các con của cụ vẫn không nguôi nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, muốn làm một điều gì đó để trả ơn cho quê. Với suy nghĩ đó nên khi Ban vận động của xã vào TP.HCM đến nhà đặt vấn đề, cụ Liên đã không ngần ngại khuyến khích các con mình góp sức xây dựng quê hương. "Tính đến thời điểm này, gia đình và họ tộc của cụ Liên đã đóng góp khoảng hơn chục tỷ đồng xây dựng quê hương"- ông Chính cho biết.

Số tiền ấy được UBND xã Bình Dương đầu tư xây dựng hơn 200m kè bê tông, cầu bắc qua sông Trà Bồng, chợ... Đấy là những công trình trọng điểm có vai trò quyết định cho sự phát triển và ổn định đời sống dân sinh trong xã. Trong đó, con gái của cụ là bà Cao Thị Ngọc Dung hỗ trợ xây dựng chợ Hôm với quy mô 2.000m2, trị giá vài tỷ đồng. Vợ chồng chị Cao Thị Ngọc Thúy hỗ trợ xây dựng 150m kè bê tông chống sạt lở ở chợ Hôm và 1 công viên diện tích 300m2. Vừa qua, chị Thúy tiếp tục hỗ trợ xây dựng 70m kè nối dài...

Bên cạnh đó, nhiều công trình xã hội khác trên địa bàn xã cũng được con em quê hương đóng góp 100% vốn để xây dựng, như lớp học vi tính, phòng truyền thống và nhà tập thể dục Trường THCS Bình Dương, khu văn hoá và có cả 11 ngôi nhà tình thương cho các gia đình chính sách, neo đơn.

Giờ ngẫm lại, ông Chính vẫn không hề nghĩ việc mình làm là để xây dựng nông thôn mới như chủ trương của Nhà nước mới đưa ra mà đơn thuần chỉ vì ông muốn xây dựng quê hương của mình ngày càng giàu đẹp. Có như vậy mới giúp bà con thoát được cái nghèo, cái khổ. Chính vì làm việc trên tinh thần vô tư ấy đã giúp địa phương có được như ngày hôm nay, đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Khi được hỏi về kinh nghiệm huy động sức dân, ông Chính chia sẻ: Trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể, mặt trận phải đoàn kết, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm và giữ mối liên hệ mật thiết với con em quê hương. Trong quá trình vận động đóng góp, cần chọn những công trình mang tính chất phục vụ rộng rãi trong cộng đồng dân cư, làm đẹp bộ mặt nông thôn và phù hợp với từng đối tượng vận động. Ngoài ra cần phải công khai minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trong quản lý thi công phải có sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhân dân. Có  như vậy mới tạo được niềm tin nơi những người con quê hương.


 Trịnh Phương

,
,
,