Xứ Mường Thanh (Mường trời) – thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), tiết trời se sắt lạnh, ánh nắng hanh hao làm bung nở những nụ đào hồng phai mang đầy sắc xuân. Chúng tôi vượt đèo, ngược núi về ăn Tết cùng Trung đoàn bộ binh 82 (T82-Quân khu 2).
Tết lính thật giản dị, ấm cúng với những nồi bánh chưng xanh rền đang nghi ngút khói, những chiếc giò nạc, giò thủ to tròn, trắc nịch… Hội trường được trang trí lộng lẫy với những cành đào tươi thắm, tất cả là thành quả từ đôi bàn tay khéo léo của những người lính nơi góc trời Tây Bắc. Đặc biệt trong 3 ngày tết, cả đơn vị luôn bao phủ bởi tiếng cười nói, reo hò vui tươi khi những người lính tham gia vào các trò chơi truyển thống đầu xuân như đẩy gậy, kéo co…
Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh đón xuân Nhâm Thìn ở đơn vị T82 anh hùng.
| |
|
Những chiếc bánh chưng thơm ngon do các chiến sĩ tự gói |
| |
|
Đơn vị tăng gia, đảm bảo được 100% lượng rau xanh |
| |
|
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 5 trang trí phòng khách chờ đón giao thừa |
|
Lãnh đạo đơn vị kiểm tra bữa ăn ngày Tết. |
|
Bịt mắt bắt vịt là trò chơi đem lại nhiều tiếng cười nhất trong ngày xuân |
|
Để bắt được vịt cũng không hề dễ |
|
Ném Còn là trò chơi truyền thống của dân tộc Thái nơi đây |
|
Bịt mắt đâm chuối là trò chơi đậm chất lính, không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về ở T82. |
|
Đẩy gậy là trò chơi truyền thống của đồng bào Tây Bắc trong những ngày hội. |
|
Ném vòng cổ chai đòi hỏi người chơi phải tập trung và có độ chính xác cao |
|
Các cổ động viên cuồng nhiệt luôn hết mình cổ vũ. |
Theo VGP