Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
6104
Nhịp sống Tết
/channel/6104/
467776
Tết xa nhà nhưng vẫn trọn niềm vui
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Tết xa nhà nhưng vẫn trọn niềm vui
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Ba, 31/01/2012 (GMT+7)

(QNĐT)- Ngày tết, cán bộ-chiến sĩ ở Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới (thuộc Trung đoàn 887, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui rồi cười tít mắt. Tết xa nhà nhưng vẫn trọn niềm vui.

TIN LIÊN QUAN


Người trang trí bàn thờ Bác Hồ, người đi chợ, dẫy cỏ, quét dọn khuôn viên, người thì "mặc áo mới" cho cây bằng cách quét vôi… Ngày tết ở Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới cũng tất bật công tác chuẩn bị như thể ở quê nhà.

   Hoa dừa góp phần tô điểm nét đẹp ngày xuân ở Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới.
Hoa dừa góp phần tô điểm nét đẹp ngày xuân ở Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới.



Hình ảnh lạ mắt ở phòng tiếp khách của Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đó là hoa cắm bình ngày tết không phải hoa cúc, hoa huệ… mà là hoa dừa.

Trung úy Phan Chí Ninh- Chính trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, cười nói: “Ở đơn vị có rất nhiều dừa. Anh em thích cắm hoa dừa, bởi vừa thực hành tiết kiệm, vừa mang phong cách riêng của lính”.

Giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã điểm. Cán bộ-chiến sĩ quây quần bên nhau, chúc nhau năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả đơn vị cùng ngân nga khúc ca tự hào người lính cụ Hồ và hát chào mùa xuân. Tiếng vỗ tay, hò reo làm cho không khí ngày xuân ở Đại đội Huấn luyện chiến sĩ mới càng thêm ấm áp, tươi vui.

Trung úy Phan Chí Ninh cho biết: “Đơn vị chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần để anh em đón tết đầm ấm, vui tươi. Cán bộ-chiến sĩ ở đơn vị xác định tốt nhiệm vụ trực tết sẵn sàng chiến đấu”.

    Đã hai năm liên tiếp chiến sĩ Nguyễn Tấn Hải (SN 1990, quê ở thôn Môn, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà) đón tết ở đơn vị. Dẫu đón tết xa nhà nhưng Hải vẫn cảm thấy lòng ấm áp. “Đơn vị là nhà, đồng đội là người thân. Em cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng trực chiến để nhân dân yên tâm đón tết”, Hải bộc bạch.

Hải cho biết gia đình đông anh em, cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn nên ngày tết ở quê không chuẩn bị chu đáo như ở đơn vị. Hải cười hiền, bảo: “Lần đầu tiên trong đời em được ăn bánh chưng đó là khi đón tết ở đơn vị. Cuộc sống của lính và cái tết ở đơn vị sẽ mãi là ký ức đẹp đối với em trong cuộc đời. Bạn bè bốn phương hòa nhập vào ngôi nhà chung để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng”.

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Hải có lẽ người có cuộc sống gia đình khó khăn nhất ở đơn vị. Dẫu mang trong tâm tư nỗi lo cuộc sống gia đình nhiều khó khăn, bố ốm nặng, thế nhưng Hải vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm mới, chiến sĩ trẻ quê ở vùng cao Trà Thanh Nguyễn Tấn Hải ước nguyện: “Cầu mong ba khỏi bệnh và đời sống người dân quê mình ngày càng nâng cao, riêng em quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đối với quê hương, đất nước”.

Ở Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, Nguyễn Ngọc Thi (SN 1988, quê ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) được ví như ca sĩ chuyên nghiệp. Vui tính, hát hay nên Thi luôn có mặt trong mọi hoạt động văn hóa-văn nghệ của đơn vị. Tết đến xuân về, Thi càng có “cơ hội” thể hiện tài năng. Giọng ca của chiến sĩ trẻ này cứ mãi ngân vang.

Giống như Nguyễn Tấn Hải, tết này là cái tết thứ hai Nguyễn Ngọc Thi đón tết xa nhà. Dẫu thế, niềm vui vẫn rạng ngời trên khuôn mặt của chàng lính trẻ. Thi tâm sự: “Tuy xa gia đình, nhưng em rất vui vì cùng đồng đội trực chiến để bà con đón tết vui vẻ”.

Năm mới Nhâm Thìn 2012, nhà nhà, người người chào đón với biết bao hân hoan và hy vọng. Với cán bộ-chiến sĩ ở Đại đội Huấn luyện chiến sĩ mới, ước nguyện đầu xuân là quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ cũng như thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc thiêng liêng.


Phương Lý
    

,
,
,