Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
6104
Nhịp sống Tết
/channel/6104/
466556
Tết ở bệnh viện
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Tết ở bệnh viện
Cập nhật lúc 00:29, Thứ Hai, 23/01/2012 (GMT+7)

(QNĐT)- Mùa xuân đang chạm ngõ khắp mọi nẻo đường, gõ cửa mọi nhà, trong khi nhà nhà, người người đang hoàn tất những việc cuối cùng để đón Tết thì rất nhiều bệnh nhân và người thân phải đón Tết trong bệnh viện.

Chiều 29 Tết, bên ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh im ắng đến lạ thường. Thế nhưng, phía trong các khoa bệnh nhân nặng, các y bác sĩ vẫn tất bật chăm sóc cho bệnh nhân. Phía ngoài hành lang, nhiều người vợ, người mẹ nước mắt lưng tròng.

Đã 37 ngày trôi qua, vợ chồng chị Phạm Thị Ních, ở thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) xem bệnh viện là nhà, túc trực bên đứa con thơ chưa đầy hai tuổi bị viêm phổi nặng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Từ ngày con đổ bệnh, vợ chồng chị vắt kiệt những đồng tiền trong nhà và vay mượn hàng xóm đã 10 triệu đồng. Chị Ních ngẹn ngào “Nhìn các bệnh nhân khác được về mà lòng mình cứ nôn nao. Tết là thời điểm sum họp gia đình nhưng con đau ốm thế này thì mình làm gì còn Tết, nhìn con mình đau đớn quằn quại mình đau xót cả ruột gan. Bác sĩ cho biết cháu bị viêm phổi rất nặng, nếu không có thở máy cháu sẽ chết. Giờ chỉ biết cầu trời khẩn phật mà thôi”.
 
bbbb

 Phía trong các khoa bệnh nhân nặng, các y bác sĩ vẫn tất bật chăm sóc cho bệnh nhân.

Cùng cảnh ngộ với chị Ních, khuôn mặt bà Phạm Thị Phải ở Phổ Vinh (Đức Phổ) xanh xám, u sầu. Chốc chốc bà lại khóc khi nghĩ về bệnh tình của chồng. Chồng bà là ông Võ Văn Điểu nhập viện trong tình trạng viêm phế quản và suy gan nặng đã 10 ngày nay.

Chồng bà là thương binh, người đàn ông này đã tham gia hàng trăm trận chiến, phá hàng chục quả bom từ chiến trường Nam Bộ, bị địch bắt tra tấn đến dập nát cả một lá gan.

Chiến tranh đã lùi xa gần 37 năm nhưng vết thương cũ lại thường xuyên hành hạ làm thân thể ông đau buốt. Xót xa hơn khi chất độc da cam ngấm ngầm trong cơ thể ông lại truyền từ ông sang các con, để  rồi chúng hành hạ những đứa trẻ vô tội. Và hai trong số ba đứa con của ông đã chết vì thứ chất độc quái ác ấy.

Bà Phải buồn rầu “Tôi chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ đến Tết hay cúng ông bà gì nữa. Tôi bảo mấy đứa nhỏ thắp hương khấn vái ông bà thôi. Vừa lo cho ổng lại lo cho một đứa bị chất độc da cam nằm một chỗ ở nhà. Cầu mong sang năm gia đình tôi sẽ có một cái Tết an bình”…Đang nói dở, bà lấy tay quẹt những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Tại khoa bệnh này hiện có 25 bệnh nhân nặng đang điều trị. Với những người thân của họ chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến Tết. Ai cũng buồn vì phải xa gia đình trong dịp đầu năm lại thêm lo lắng cho sức khỏe của mình, người thân trong năm tới.
 
VVV
Phía ngoài hành lang, người thân vẫn ngày đêm túc trực. Họ chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến Tết. Ai cũng buồn vì phải xa gia đình trong dịp đầu năm lại thêm lo lắng cho sức khỏe của mình, người thân trong năm tới.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bảy- bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc chia sẻ: “Trước Tết bệnh viện đã cho xuất viện kèm theo đơn thuốc để uống trong Tết. Phần lớn bệnh nhân phải ăn tết trên giường bệnh là những trường hợp bệnh rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng buộc phải có sự theo dõi thường xuyên của y bác sĩ và trợ giúp của máy móc”.

Với đặc thù ngoại khoa nên số người bệnh cấp cứu rất lớn, nhất là vào dịp tết khi tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt tăng cao, Khoa Hồi sức cấp cứu với cũng đã tăng cường đội y bác sĩ ứng trực thường xuyên tại bệnh viện để bảo đảm cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

“Những ngày qua, số bệnh nhân nhập viên liên tục tăng, có ngày lên tới 160 bệnh nhân, chủ yếu là tai nạn giao thông do bia, rượu gây ra. Tuy vậy công tác cấp cứu cho bệnh nhân vẫn đảm bảo. Hiện khoa bảo đảm đủ nhân lực, máy móc thiết bị, thuốc men phục vụ công tác cấp cứu cho bệnh trong những ngày Tết”- bác sỹ Đặng Thị Phi Vân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.

Để động viên tinh thần cho các bệnh nhân phải ở lại trong dịp tết, bệnh viện, các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 

Ái Kiều
,
,
,