(QNĐT)- Nhiều người hớn hở với khoản tiền thưởng tết “hậu hĩnh”. Họ mua sắm đủ thứ để chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Thế nhưng đối với nhiều giáo viên, công nhân thấy thế mà lấy làm buồn…
*Công nhân… chật vật
Ngoài đường, người người rôm rả đi mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho ngày tết. Thế nhưng anh Lê Quốc Hưng (32 tuổi, quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, hiện làm công nhân cho một công ty xây dựng) “giam” mình trong căn phòng trọ chật hẹp ở gần khu công nghiệp Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh).
| Nhiều công nhân, nhất là công nhân ngành may có mức thu nhập rất thấp. Ảnh minh hoạ |
Anh Hưng cho biết: “Công trình hoàn thành nên ông chủ cho nghỉ tết hơn một tuần nay. Ở lại chờ vợ nghỉ tết rồi cùng về quê. Không dám ra đường vì thích mua nhiều thứ cho ngày tết nhưng không có tiền…”.
Anh Hưng cho biết thêm, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên không thưởng tết cho công nhân. Tiền lương thì ba cọc, ba đồng, chỉ đủ để trả tiền thuê phòng trọ và đắp đổi cuộc sống qua ngày. Vợ anh Lê Quốc Hưng làm công nhân Công ty May Đông Thành (KCN Tịnh Phong), mức thu nhập cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng.
“Vợ chồng dành dụm chút ít để về quê cho mẹ lo tết. Là con trai trưởng nhưng cuộc sống khó khăn, không lo gì nhiều cho gia đình nên thấy buồn…”, anh Hưng tâm sự.
Không riêng gì anh Hưng, tết này nhiều công nhân, nhất là công nhân làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng rầu rĩ vì túng thiếu. Năm nay, trước tác động tiêu cực của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Có không ít doanh nghiệp đứng bên bờ phá sản. Ngay cả lương tháng của người lao động nhiều chủ doanh nghiệp cũng mắc nợ, huống hồ là thưởng tết.
Anh Nguyễn Văn Bình (làm công nhân cho một công ty xây dựng ở Đức Phổ, thở dài: “Điêu đứng mấy tháng nay em ơi. 5 tháng rồi chưa nhận đồng lương nào. Tết nhất gì đâu, lấy tiền đâu mà mua sắm…”.
*Thưởng tết- “Xa lạ” đối với giáo viên
Anh Trần Kim Mậu (giáo viên Trường THCS Ba Lế, huyện Ba Tơ) bảo: “Giáo viên tụi anh làm gì có khái niệm thưởng tết. Anh dạy gần 25 năm nay chưa được thưởng tết bao giờ”. Anh Mậu nói vui nhưng tình thật.
| Giáo viên miệt mài đứng lớp. (ảnh minh họa). |
Nhiều giáo viên, thậm chí đối với giáo viên có thâm niên, chưa một lần được nhận tiền thưởng tết. Thế nhưng không vì thế mà họ sao nhãn công việc. Với tất cả tình thương và trách nhiệm, họ vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho học trò. Thậm chí nhiều giáo viên còn trích từ khoản tiền lương ít ỏi của mình để mua sách, vở cho học trò.
Vượt chặng đường xa hàng chục cây số từ TP.Quảng Ngãi lên huyện vùng cao Ba Tơ dạy học, suốt gần 25 năm qua anh Mậu gắn bó với lớp lớp thế hệ học trò. Khó khăn chồng chất khó khăn, thế nhưng anh Mậu vẫn bám trường, bám lớp. Anh Mậu bảo: “Học trò đến lớp, chăm chỉ học hành là vui nhất rồi. Còn ngày tết, có tiền thì đón tết theo kiểu có tiền, ít tiền thì đơn sơ, đạm bạc thôi”.
Nhiều giáo viên cuộc sống gia đình khó khăn, ngày tết chẳng được thưởng quà, tiền… dẫu thế họ vẫn âm thầm cống hiến.
Ông Nguyễn Hữu Long-Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT, chia sẻ: “Biết rằng nhiều giáo viên có cuộc sống khó khăn, thế nhưng ngành giáo dục không có kinh phí thưởng tết. Tết này Sở GD&ĐT chỉ có thể tổ chức vận động các nhà hảo tâm quyên góp tặng quà tết cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật…”.
Quảng Ngãi có hơn 16.000 giáo viên. Có một số trường học được sự quan tâm của địa phương và một số tổ chức thì giáo viên được nhận khoản tiền thưởng tết gọi là “cho có” để động-viên-tinh-thần. Còn lại phần lớn giáo viên thì khái niệm thưởng tết vẫn còn “xa lạ” theo như cách nói của thầy giáo Trần Kim Mậu.
Phương Lý