Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
6104
Nhịp sống Tết
/channel/6104/
466913
Lính Rada đón xuân nơi đảo xa…
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Lính Rada đón xuân nơi đảo xa…
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Năm, 26/01/2012 (GMT+7)

(QNĐT)- Hương xuân theo những cánh sóng bay về tràn ngập khắp các ngả đường trên hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn. Nơi đỉnh núi Thới Lới cao nhất hòn đảo ấy, những người lính Trạm rada N50 đang cùng nhau đón xuân nơi tiền đồn, sẵn sàng bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc…

TIN LIÊN QUAN


Chúng tôi theo đoàn cán bộ của Vùng 3 Hải quân ra thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada N50 vào một chiều cuối năm. Những chậu mai vàng, sứ hồng, giấy tím đã bắt đầu đua sắc. Những loài hoa không hương nhưng đầy sắc màu ấy báo hiệu xuân của đất trời đã về trước thềm doanh trại.

Sửa sang hoa xuân đón tết.
Sửa sang hoa xuân đón tết.


Đại tá Bùi Văn Tám – Phó Chính ủy Vùng 3 Hải Quân thay mặt đoàn công tác ân cần thăm hỏi các anh em chiến sĩ đơn vị. Khác với vẻ trang nghiêm hàng ngày, nụ cười, giọng nói của vị đại tá – trưởng đoàn ấy luôn thường trực trong mỗi câu chuyện. Nét gần gũi, đời thường, tình thương và trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng đội của đại tá Bùi Văn Tám đã làm cho cánh lính trẻ Trạm Rada N50 vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê, vững lòng bám trụ nơi non cao dõi theo từng cánh sóng biển đang vẫy gọi…

Bữa cơm đón xuân sớm được dọn ra đãi đoàn công tác. Không cao lương mỹ vị nhưng đủ đầy hương vị tết cổ truyền của dân tộc. Bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ… đều do những bàn tay người lính hải quân của trạm đảm trách. Bên mâm cơm ngày tết, họ hát cho nhau nghe những bài tình ca mùa xuân. Tiếng hát hòa chung tiếng sóng da diết không lời tạo nên khúc tình ca bay bổng tuyệt vời.

Trung tá Hồ Bá Trung – Trạm trưởng Trạm N50 báo cáo với đoàn công tác về công tác tổ chức cho anh em đơn vị đón tết tại đơn vị. Một cái tết đủ đầy – một kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khiến mọi người ngồi trong mâm cơm tết sớm cảm động. Song qua đó, họ cũng có dịp được hiểu hơn về tinh thần trách nhiệm của những người lính Trạm rada N50 “chọn núi cao là nhà”.

Nhiều anh em đơn vị được giải quyết về quê ăn tết với gia đình, khi mang ba lo bước đi mà lòng như muốn ở lại cùng các anh em đơn vị vui xuân tiền đồn. Tình cảm ấy là có thật và xuất phát từ tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, sát cánh cùng nhau giữ yên vùng biển của Tổ quốc.

    Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngay từ khi được phân công về công tác ở Trạm rada N50 – Lý Sơn đã bị hòn đảo 20.000 dân này giữ chân cả cuộc đời binh nghiệp. “Se duyên giữ đảo” là điệp khúc vui được các anh em chiến sĩ truyền tai nhau, vì một quyết tâm cống hiến trọn vẹn cho đất nước.

Trò chuyện với anh em chiến sĩ Trạm rada N50 trước thềm xuân, chúng tôi được biết rất nhiều câu chuyện vui của lính hải quân nơi non cao này.  Đó là những kỷ niệm vui khi thủ trưởng đi hỏi vợ cho lính. Ở trạm rada này đã có hơn chục đám cưới mà họ nhà trai chỉ toàn là những anh lính hải quân trong trang phục áo trắng quân hàm xanh. Đó không chỉ là sự kết nối tình riêng mà từ những đám cưới “nhà binh” ấy đã thắp lên ngọn kết đoàn hết lòng gìn giữ hòn đảo tiều tiêu này.

Trong đó, câu chuyện vui nhất chính là Trạm rada N50 có một cô dâu cũng là lính ra da. Giờ này, dù hai người ở hai đầu nỗi nhớ nhưng cặp vợ chồng ấy thấu hiểu tận cùng nỗi niềm của người lính rada, nên luôn động viên nhau bám trụ giữ đảo.

Đó là câu chuyện của Trung tá Hồ Bá Trung – Trạm trưởng trạm rada N50 se duyên cùng cùng nữ nuôi quân ở một trạm rada đóng quân trên đèo Ngang. Những cuộc điện thoại kể cho nhau chuyện đơn vị mình đón xuân làm cho cả đơn vị không khỏi xúc động bởi tấm lòng cặp đôi lính hải quân ấy mãi hướng về những cánh sóng quê hương vẫn gọi…

Lính hải quân rada N50 vui xuân luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Lính hải quân rada N50 vui xuân luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.


Trạm rada N50 còn là đơn vị có nhiều sáng kiến trong thực tế cuộc sống. Hòn non bộ mô hình hệt như hòn đảo Lý Sơn được đắp rất công phu bởi bàn tay của lính, cột ăng – ten bê tông chịu được mọi cấp độ sóng; rồi những khu vườn được bao bọc kín đáo bởi hàng rào giống như mặc áo gió vậy… tất cả đều lạ, nhưng rất đặc trưng. Nhìn vào đó là biết ngay lính hải quân rada núi Thới Lới.

Chia tay các anh lính hải quân sau mâm cơm ngày tết, đại úy Công nhắn gửi với chúng tôi bằng bài hát “nếu em đến thăm đảo tôi”. Lời bài hát như chính tấm lòng của những anh lính rada N50: “Nếu em đến thăm đảo tôi, em sẽ thấy niềm vui của người chiến sĩ ngoài biển khơi. Và em sẽ yêu vô vàn đảo của chúng tôi”.

Đảo Lý Sơn của các anh là trái tim của Tổ quốc, là máu thịt trong mỗi con người Việt Nam, trong đó có chúng tôi!


                            Bài, ảnh Thanh Nhị
 

,
,
,