,
Cập nhật lúc 09:31, Wednesday, 02/12/2009
Bình Minh 2 tháng sau bão lũ: Vẫn bộn bề gian khó
(QNĐT)- Bão số 9 đã đi qua hơn 2 tháng, thế nhưng hiện nay nhiều hộ dân ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn nói chung, xóm Vạn, thôn Mỹ Long nói riêng vẫn đang sống trong cảnh tạm bợ. Người dân không những không đủ tiền để xây nhà mới, mà còn không dám về nơi ở cũ, bởi nơi đây đang bị sạt lở nặng.
Khổ tột cùng
Chúng tôi về lại vùng rốn lũ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Đã hai tháng trôi qua nhưng cảnh tượng ở vùng quê nghèo này vẫn còn hoang tàn, đổ nát. Người dân đã bắt tay khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống song dường như sự tàn phá nặng nề của những cơn bão lũ liên tiếp đã khiến người dân nơi đây đã cạn kiệt sức lực. Tại xóm Vạn, đội 11, thôn Mỹ Long là nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận bão lũ vừa qua. Sau trận lũ hầu hết người dân nơi đây đều rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa chỉ còn lại đống gạch đổ nát.
Khổ tột cùng
Chúng tôi về lại vùng rốn lũ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Đã hai tháng trôi qua nhưng cảnh tượng ở vùng quê nghèo này vẫn còn hoang tàn, đổ nát. Người dân đã bắt tay khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống song dường như sự tàn phá nặng nề của những cơn bão lũ liên tiếp đã khiến người dân nơi đây đã cạn kiệt sức lực. Tại xóm Vạn, đội 11, thôn Mỹ Long là nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận bão lũ vừa qua. Sau trận lũ hầu hết người dân nơi đây đều rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa chỉ còn lại đống gạch đổ nát.
| Người dân phải dựng chòi bên cạnh ngôi nhà đổ nát của mình để sống tạm qua ngày |
Cuộc sống của người dân nơi đây hiện hết sức khó khăn. Trong căn chòi được lợp tạm bợ trên nền đất của ngôi nhà mà bão lũ đã cuốn trôi, bà Đào Thị Vọm (61 tuổi) cho biết: Hơn hai tháng nay, gia đình bà phải sống trong căn lều tạm như thế này, bởi bão lũ đã cuốn trôi tất cả. Nếu có làm nhà lại thì không biết đào đâu ra tiền để mà làm. Ngôi nhà chắc góp bao nhiêu năm của bà và đứa con trai giờ chỉ còn lại đống gạch. Nhà nước hỗ trợ được 10 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà. Nhưng hơn hai tháng qua, gia đình bà cũng chỉ biết bám vào số tiền hỗ trợ ấy mà sống, nên đã hao hụt gần hết.
Cũng giống như gia đình bà Vọm, gia đình chị Võ Thị Trúc và anh Huỳnh Ngọc Danh ở cùng xóm còn khổ hơn rất nhiều. Vợ chồng anh chị có được 3 đứa con, thế nhưng 2 đứa bị bệnh nặng. Những năm qua, hai anh chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo chạy chữa cho các con của mình, bao nhiêu tiền của trong nhà đều “đội nón” ra đi, nợ nần chồng chất, đã vậy trận bão lũ vừa qua đã cuốn trôi ngôi nhà-tài sản còn lại duy nhất của anh chị. Giờ đây, vợ chồng chị cũng đành sống trong túp lều được người dân giúp dựng tạm.
| Chị Võ Thị Trúc bên cạnh túp lều tạm và đứa con bị mù |
Lòng vòng trong xóm Vạn, chúng tôi thấy hầu gia đình nào ở đây cũng có nhà bị sập. Cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, thế nhưng có người nói đùa, bị sập nhà nhưng gia đình anh Võ Văn Hành và chị Nguyễn Thị Anh là may mắn nhất xóm. Tôi ngạc nhiên, bởi cũng giống như nhiều gia đình nơi đây, nhà cửa, tài sản gia đình chị Anh, anh Hành cũng bị bão lũ cuốn trôi mà sao là may mắn?
Hỏi ra mới biết, trong trận bão lũ vừa qua, trong khi mọi thứ đều bị bão lũ cuốn trôi thì chuồng bò gia đình anh chị lại không bị hư hại. Quả thật, khi chúng tôi đến thăm gia đình, thì anh chị đang nấu ăn cạnh chuồng bò.
| Gia đình chị Nguyễn Thị Anh phải sống ké cạnh chuồng bò |
Chị Anh bộc bạch: “Cơn bão lũ số 9 vừa qua, nhà và tài sản đều bị cuốn trôi tất cả, nhưng không hiểu sao cái chồng bò lại không bị sao. Hai con bò được đưa kịp lên núi nên cũng không bị lũ cuốn trôi. Giờ mọi thứ không còn, tiền không có để làm nhà mới thì đành ở vậy chứ biết sao. Muốn làm nhà thì lấy gì để làm hả chú. Nhà nước hỗ trợ hơn 10 triệu, nhưng bấy nhiêu tiền thì làm sao đủ. Vả lại, hai tháng qua số tiền hỗ trợ ấy đã hao hụt hơn một nửa rồi. Thôi thì giờ lại phải tiếp tục ở ké trong chuồng bò chứ biết làm sao?”.
Thấp thỏm lo sợ
Do nằm sát mếp sông Trà Bồng nên những năm qua, người dân xóm Vạn, thôn Mỹ Long, xã Bình Minh luôn bị uy hiếp mỗi khi mưa lũ. Anh Đào Ngọc Long đưa chúng tôi ra cạnh ngôi nhà bị đổ nát, bên phải là một vực sâu, phía dưới là dòng sông Trà Bồng đang cuồn cuộn chảy, anh Long nói: Trước đây, đất của xóm nằm tận ngoài kia, nhưng sau nhiều trận lũ đã xóa lần vào tận nơi đây. Cứ mỗi trận mưa lũ là người dân nơi đây đều thấp thỏm lo sợ “hà bá nuốt nhà”, nhưng giờ thì ở dân không còn nhà nữa rồi. Sau cơn bão số 9, người dân đã phải 2 lần chạy lên núi vì nước lũ dâng cao.
Hiện nay, người dân nơi đây không đủ khả năng để làm lại nhà, tuy nhiên người dân cũng không dám làm nhà tại nơi đây nữa vì sợ bị sạt lở. Mong muốn lớn nhất là được đi dời đến nơi ở mới.
| Sông Trà Bồng đã ăn sâu vào xóm Vạn hàng trăm mét |
Anh Phạm Quang Đức-Chánh văn phòng UBND xã Bình Minh cho biết, trong cơn bão số 9 vừa qua, toàn xã Bình Minh có 116 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Hiện chỉ có mươi ngôi nhà đang được xây lại, còn nhiều gia đình chưa đủ kinh phí để xây lại nhà. Với những hộ dân ở xóm Vạn, đội 11, thôn Mỹ Lăng, đây là những hộ hết sức khó khăn lại sống trong vùng nguy cơ bị sạt lở cao. Hiện UBND xã cũng đang làm văn bản kiến nghị lên các cấp xin được đi dời những hộ dân này đến nơi ở mới, đồng thời có chính sách hỗ trợ để những hộ dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.
Có thể nói, xã Bình Minh là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 9. Mặc dù đã hơn hai tháng trôi qua, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn hết sức khó khăn. Vì vậy rất cần sự hỗ trợ tiếp tục của các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: M.Toàn
http://baoquangngai.com.vn/channel/2481/200912/Binh-Minh-2-thang-sau-bao-lu-Van-con-bon-be-gian-kho-1918487/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Hến ơi…!(21/07/2009)
Trở về từ cõi chết(20/07/2009)
Lên non săn mật ong rừng(23/08/2009)
Nguyễn Công Phương (1888- 1972)(04/05/2009)
Đến với đồng bào vùng cao Ba Nam(03/07/2009)
Theo dòng ký ức....(15/06/2009)
Những thợ sơn dưới đáy đại dương(09/06/2009)
Nỗi đau da cam ở Di Lăng- Sơn Hà(09/06/2009)
Ngành y tế đang khát nguồn nhân lực(13/05/2009)
,
,
,
,



