Nhộn nhịp làng chài ngày biển lặng

09:12, 11/12/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Mưa bão qua đi, biển dần lặng, người dân các xã biển cũng dần trở lại với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Những chiếc thuyền, thúng lại hối hả ra khơi sau một thời gian dài nằm bờ do bão với hy vọng đánh bắt được nhiều cá, tôm.

[links()]

Vài ngày trở lại đây, không khí tại bãi biển Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng nói cười của người dân ven biển. Khi những chiếc thuyền, thúng đã có thể ra khơi đem về những mẻ cá, tôm tươi rói.
Vài ngày trở lại đây, không khí tại bãi biển Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng nói cười của người dân ven biển. Khi những chiếc thuyền, thúng đã có thể ra khơi đem về những mẻ cá, tôm tươi rói.

 

Ông Phạm Tấn Bình (người bên phải), ngư dân làng chài Phước Thiện cho biết:  “Mấy đợt bão vừa qua gây ra cho người dân ven biển không ít thiệt hại. Từ sau bão đến giờ mới được mấy ngày biển yên. Chúng tôi cũng tranh thủ kéo thúng ra khơi đánh bắt ít cá, mực để kiếm tiền sửa chữa lại nhà cửa”
Ông Phạm Tấn Bình (người bên phải), ngư dân làng chài Phước Thiện cho biết: “Mấy đợt bão vừa qua gây ra cho người dân ven biển không ít thiệt hại. Từ sau bão đến giờ mới được mấy ngày biển yên. Chúng tôi cũng tranh thủ kéo thúng ra khơi đánh bắt ít cá, mực để kiếm tiền sửa chữa lại nhà cửa”

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Ly (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn) đang gỡ cá, cua bị mắc vào lưới. Thời gian gần đây, các loại hải sản được giá nên sau mỗi mẻ lưới gia đình chị Ly cũng kiếm được 500.000 – 700.000 đồng, đủ để trang trải cuộc sống gia đình.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ly (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn) đang gỡ cá, cua bị mắc vào lưới. Thời gian gần đây, các loại hải sản được giá nên sau mỗi mẻ lưới gia đình chị Ly cũng kiếm được 500.000 – 700.000 đồng, đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

 

Để có được những mớ tôm, cá, cua tươi ngon, ngư dân làng chài Phước Thiện thường kéo thúng ra khơi từ chiều hoặc tối hôm trước, đến sáng hôm sau thì trở vào để họp chợ cá ngay trên biển. Chợ cá thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng đến gần trưa thì kết thúc.
Để có được những mớ tôm, cá, cua tươi ngon, ngư dân làng chài Phước Thiện thường kéo thúng ra khơi từ chiều hoặc tối hôm trước, đến sáng hôm sau thì trở vào để họp chợ cá ngay trên biển. Chợ cá thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng đến gần trưa thì kết thúc.

 

Khuôn mặt rạng rỡ của ngư dân làng chài ngày biển lặng.
Khuôn mặt rạng rỡ của ngư dân làng chài ngày biển lặng.

 

Những thứ hải sản tươi ngon vừa được ngư dân làng chài gỡ ra từ mẻ lưới
Những thứ hải sản tươi ngon vừa được ngư dân làng chài gỡ ra từ mẻ lưới

 

Những người phụ nữ làm nghề rỗi biển có mặt từ sớm để đợi các thuyền, thúng chở các loại hải sản tươi ngon cập bờ. Sau khi chọn mua xong thì họ chở về các chợ để bán.
Những người phụ nữ làm nghề rỗi biển có mặt từ sớm để đợi các thuyền, thúng chở các loại hải sản tươi ngon cập bờ. Sau khi chọn mua xong thì họ chở về các chợ để bán.

 

Chợ cá Phước Thiện họp ngay trên bờ biển
Chợ cá Phước Thiện họp ngay trên bờ biển
An Hiên