Rước dâu bằng thuyền thúng trong mùa lũ

04:11, 13/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Tổ chức đám cưới trong mùa lũ, phải dùng thuyền thúng để rước dâu vì nước sông Trà Bồng tràn vào mọi nẻo đường. Nhưng đám cưới của một cặp đôi “vùng rốn lũ” Bình Dương (Bình Sơn) vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
 
Là “vùng rốn lũ” của huyện Bình Sơn, nên những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 12, các nẻo đường thôn, xóm của xã Bình Dương đều ngập chìm trong nước. Đám cưới ngay trong tình hình thời tiết bất lợi, cô dâu Phạm Thị Mỵ và chú rể Lý Duy Cường (cùng ở xã Bình Dương) vẫn quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn bằng cách dùng thuyền thúng để rước dâu. Hình ảnh chủ rể lội bì bõm trong nước lũ để đẩy chiếc thuyền thúng, rước cô dâu “về dinh” khiến nhiều người xúc động.
 
“Tôi và Mỵ là bạn học thuở nhỏ, lại ở cùng một xã, nên từ nhỏ đến giờ, đã quen với cảnh quê hương bị ngập lụt vào mỗi mùa mưa. Song, không ngờ, năm nay, tình hình lũ lụt lại phức tạp hơn hẳn mọi năm. Ngày cưới, để rước cô dâu từ thôn Mỹ Huệ 2 về đến nhà tôi tại Đông Yên 1, tôi đã đặt vợ vào thúng rồi lội nước đẩy thúng suốt mấy cây số. Mệt thì mệt thật, nhưng tôi thấy rất vui. Đó sẽ là kỷ niệm đẹp, khó phai với vợ chồng tôi”, chú rể Lý Duy Cường chia sẻ.
 
Là người thực hiện bộ ảnh phóng sự cưới cho cặp đôi, anh Nguyễn Hiền, chủ hiệu áo cưới Hiền Style ở TT.Châu Ổ (Bình Sơn) chia sẻ rằng, những bức ảnh đám cưới ngày lũ này được anh chụp vào ngày 11.11.2020.
 
Vào ngày này, đường liên thôn, xóm của xã Bình Dương có những đoạn, nước lũ dâng cao gần cả mét nên gia đình chú rể Lý Duy Cường phải dùng thuyền thúng và ghe để rước dâu. Song, những trở ngại trên không làm ảnh hưởng đến không khí vui tươi, đầm ấm của ngày hạnh phúc. Mọi người vừa xắn quần lội nước lụt, vừa cười rạng rỡ, lạc quan…
 
Dưới đây là chùm ảnh về đám cưới “đặc biệt” này, do bạn đọc (Hiệu áo cưới Hiền Style, ở TT.Châu Ổ, Bình Sơn) cung cấp cho Báo Quảng Ngãi điện tử:
 
Đường ngập trong nước lũ, nên họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể phải di chuyển bằng thuyền thúng và ghe để rước dâu từ thôn Mỹ Huệ 2 về thôn Đông Yên 1 (Bình Dương)
Đường ngập trong nước lũ, nên họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể phải di chuyển bằng thuyền thúng và ghe để rước dâu từ thôn Mỹ Huệ 2 về thôn Đông Yên 1 (Bình Dương)
Chú rể bì bõm lội nước lụt trên đầu gối để đưa cô dâu “về dinh” bằng thuyền thúng
Chú rể bì bõm lội nước lụt trên đầu gối để đưa cô dâu “về dinh” bằng thuyền thúng
Bạn bè của cô dâu, chú rể vui tươi lội nước đưa cô dâu, chú rể qua đoạn đường ngập nước
Bạn bè của cô dâu, chú rể vui tươi lội nước đưa cô dâu, chú rể qua đoạn đường ngập nước
Dù rước dâu trong tình cảnh “dở khóc, dở cười” giữa mưa lũ, nhưng cô dâu chú rể vẫn cười tươi lạc quan
Dù rước dâu trong tình cảnh “dở khóc, dở cười” giữa mưa lũ, nhưng cô dâu chú rể vẫn cười tươi lạc quan

 Ý THU