Nhịp xưa nơi phố cổ

07:08, 18/08/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Về xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), hình ảnh tạo ấn tượng khó phai đối với nhiều người, đó là dưới những tán cây rợp bóng mát, các bà, các cô tảo tần, miệt mài dệt chiếu cói. Đâu đó vọng lại âm thanh của tiếng gõ khuôn làm ra những chiếc bánh in truyền thống. Một hình ảnh quen thuộc từ bao đời nay ở làng quê Nghĩa Hòa nữa là những que nhang nồng nàn hương quế được làm từ những bàn tay chân chất, rồi được trải dài phơi dọc phố cổ trong ánh nắng vàng ươm. Dẫu cuộc sống bao thăng trầm, người dân nơi phố cổ Thu Xà xưa vẫn gìn giữ những nghề truyền thống.

Với bà Trần Thị Hương, ở thôn Hòa Tân, từ khi 12 tuổi bà đã theo mẹ dệt tấm chiếu cói.
Với bà Trần Thị Hương, ở thôn Hòa Tân, từ khi 12 tuổi bà đã theo mẹ dệt tấm chiếu cói.

 

Hai chị em bà Trần Thị Hương, Trần Thị Hạnh dẫu tuổi đã ngoài 60, nhưng hằng ngày vẫn miệt mài dệt những tấm chiếu cói.
Hai chị em bà Trần Thị Hương, Trần Thị Hạnh dẫu tuổi đã ngoài 60, nhưng hằng ngày vẫn miệt mài dệt những tấm chiếu cói.

 

Bà Thái Tuyết Dung giữ nghề làm bánh in truyền thống của gia đình.
Bà Thái Tuyết Dung giữ nghề làm bánh in truyền thống của gia đình.

 

Trong căn nhà nhỏ, ông Võ Thanh Vân (61 tuổi) hằng ngày làm ra những cây nhang quế thơm lừng.
Trong căn nhà nhỏ, ông Võ Thanh Vân (61 tuổi) hằng ngày làm ra những cây nhang quế thơm lừng.

 

Mỗi ngày gia đình ông Vân làm khoảng 40kg bột tạo ra cây nhang.
Mỗi ngày gia đình ông Vân làm khoảng 40kg bột tạo ra cây nhang.

ĐĂNG SƯƠNG
(thực hiện)