Tác nghiệp giữa trùng khơi

09:06, 21/06/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Những ngày lênh đênh trên biển, theo tàu ra tác nghiệp ở Trường Sa, nhà giàn DK1- nơi cách xa đất liền hàng trăm hải lý, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cơ hội trải nghiệm, đồng hành và nếm trải một phần gian truân, vất vả cùng các chiến sĩ hải quân – những người lặng lẽ xa gia đình, xa đất liền để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở biển Đông.

Giữa trùng khơi, thời tiết vô cùng khắc nghiệt với những đợt sóng to, biển động cấp 6, cấp 7, tàu lắc lư, nghiêng trái, nghiêng phải liên tục nhưng các phóng viên vẫn nỗ lực thực hiện các thông tin, bài viết ngay tại boong tàu, hoặc tại các góc phòng nhỏ trên tàu.

 

Xuồng CQ là phương tiện đưa phóng viên từ tàu vào các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Để có thể xuống xuồng trong điều kiện sóng cao 4-5m, xuồng liên tục va đập vào tàu mẹ, các phóng viên phải có sự nhanh nhạy cộng với tinh thần “thép”.
Xuồng CQ là phương tiện đưa phóng viên từ tàu vào các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Để có thể xuống xuồng trong điều kiện sóng cao 4-5m, xuồng liên tục va đập vào tàu mẹ, các phóng viên phải có sự nhanh nhạy cộng với tinh thần “thép”.

 

Vì phải di chuyển liên tục theo tàu và thời gian tác nghiệp tại các điểm đảo đều rất ngắn nên hầu hết phóng viên phải “chạy đua” với thời gian. Với những thông tin thời sự, hầu hết phóng viên phải xử lý hoàn thành tại hiện trường để kịp di chuyển cùng đoàn công tác. Nhiều phóng viên, do chưa quen với việc di chuyển bằng tàu thủy, lại gặp phải thời tiết bất lợi nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các tác phẩm báo chí và truyền về tòa soạn kịp thời.

 

 Mùa biển động, xuồng CQ không thể tiếp cận được chân nhà giàn DK1 NÊN các phóng viên phải cần đến sự trợ giúp của rọ và dây thừng để lên được các Nhà giàn DK1 – nơi có độ cao từ 30m so với mực nước biển.
Mùa biển động, xuồng CQ không thể tiếp cận được chân nhà giàn DK1 NÊN các phóng viên phải cần đến sự trợ giúp của rọ và dây thừng để lên được các Nhà giàn DK1 – nơi có độ cao từ 30m so với mực nước biển.


Đối với mỗi phóng viên, những gian truân, vất vả khi tác nghiệp tại Trường Sa, Nhà giàn DK1 không chỉ là vinh dự, là trải nghiệm khó quên mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm báo, để người dân cả nước hiểu hơn về cuộc sống, sự hy sinh lặng thầm của những chiến sĩ hải quân và tin tưởng, yên tâm hơn trước những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở biển Đông.
 

Hình ảnh các phóng viên “lăn – lê - bò - trườn” để chụp ảnh, quay phim là chuyện thường thấy khi tác nghiệp ở Trường Sa.
Hình ảnh các phóng viên “lăn – lê - bò - trườn” để chụp ảnh, quay phim là chuyện thường thấy khi tác nghiệp ở Trường Sa.

 

 Để có được những góc ảnh đẹp, nhiều phóng viên phải “liều mình” đứng ở những vị trí nguy hiểm như trèo lên lang cang, boong tàu…
Để có được những góc ảnh đẹp, nhiều phóng viên phải “liều mình” đứng ở những vị trí nguy hiểm như trèo lên lang cang, boong tàu…

 

 Vào những ngày biển động, tàu lắc lư liên tục, các phóng viên tác nghiệp ở boong tàu vừa phải đảm bảo chất lượng quay phim, chụp ảnh…vừa tự đảm bảo an toàn cho bản thân.
Vào những ngày biển động, tàu lắc lư liên tục, các phóng viên tác nghiệp ở boong tàu vừa phải đảm bảo chất lượng quay phim, chụp ảnh…vừa tự đảm bảo an toàn cho bản thân.

 

Phóng viên Thái Sambate của Đài PT –TH Trà Vinh phải dùng bao nilon để hạn chế phần nào hư hỏng cho máy quay phim trước những đợt sóng vươn cao, tạt lên cabin tàu do biển động.
Phóng viên Thái Sambate của Đài PT –TH Trà Vinh phải dùng bao nilon để hạn chế phần nào hư hỏng cho máy quay phim trước những đợt sóng vươn cao, tạt lên cabin tàu do biển động.

 

 Không ngại khó, ngại khổ; các phóng viên nữ cũng rất nỗ lực, chịu khó khi tham gia tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh: Phóng viên tranh thủ phỏng vấn nhiều nội dung với chính trị viên đảo Tốc Tan.
Không ngại khó, ngại khổ; các phóng viên nữ cũng rất nỗ lực, chịu khó khi tham gia tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh: Phóng viên tranh thủ phỏng vấn nhiều nội dung với chính trị viên đảo Tốc Tan.

 

 Vì phải di chuyển liên tục giữa các điểm đảo và các nhà giàn nên các phóng viên phải “chạy đua” với thời gian khi tác nghiệp. Ảnh: Đoàn phóng viên tác nghiệp cảnh các chiến sĩ gói bánh chưng tại đảo Phan Vinh.
Vì phải di chuyển liên tục giữa các điểm đảo và các nhà giàn nên các phóng viên phải “chạy đua” với thời gian khi tác nghiệp. Ảnh: Đoàn phóng viên tác nghiệp cảnh các chiến sĩ gói bánh chưng tại đảo Phan Vinh.

 

Không chỉ đến Trường Sa, nhà giàn DK1 để trải nghiệm và tác nghiệp, nhiều phóng viên còn lặn lội mang theo các sản vật của quê hương mình để gửi tặng cho những người lính đang làm nhiệm vụ giữa trùng khơi. Ảnh: Phóng viên Ngô Xuân Thi của Báo Bình Dương mang theo sản phẩm sơn mài truyền thống của tỉnh gửi tặng các chiến sĩ nhà giàn DK1/8.
Không chỉ đến Trường Sa, nhà giàn DK1 để trải nghiệm và tác nghiệp, nhiều phóng viên còn lặn lội mang theo các sản vật của quê hương mình để gửi tặng cho những người lính đang làm nhiệm vụ giữa trùng khơi. Ảnh: Phóng viên Ngô Xuân Thi của Báo Bình Dương mang theo sản phẩm sơn mài truyền thống của tỉnh gửi tặng các chiến sĩ nhà giàn DK1/8.



XUÂN HIẾU – Ý THU
(thực hiện)