Những người phụ nữ không có ngày 8/3

02:03, 08/03/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Với không ít phụ nữ, Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 vẫn như bao ngày, vẫn phải làm việc, mưu sinh. Thay vì nhận được hoa, điều họ hy vọng chính là kiếm thêm được nhiều tiền hơn để trang trải cuộc sống còn khá bộn bề.
 
Trong khi nhiều chị em nhận được hoa, lời chúc tốt đẹp từ chồng con nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thì vẫn còn những “bóng hồng” khác phải vất vả, bươn chải lo toan từng đồng.

Trong khi nhiều chị em nhận được hoa, lời chúc tốt đẹp từ chồng con nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thì vẫn còn những “bóng hồng” khác phải vất vả, bươn chải lo toan từng đồng.

 
Chị Nguyễn Thị Hồng Văn (Tịnh Hà, Sơn Tịnh) hàng ngày làm công việc “vác gạch thuê” gần chục năm nay cho biết: “Ngày 8/3 hay 20/10 với tôi đều như nhau, không khác gì ngày thường, vẫn sáng dậy sớm, đến chỗ làm theo xe đi vác gạch cho các công trình. Cuộc sống còn phải chạy ăn từng bữa thì đâu dám nghĩ đến chuyện được tặng hoa”.
Chị Nguyễn Thị Hồng Văn (Tịnh Hà, Sơn Tịnh) làm công việc “vác gạch thuê” gần chục năm nay cho biết: “Ngày 8/3 hay 20/10 với tôi đều như nhau, không khác gì ngày thường, vẫn sáng dậy sớm, đến chỗ làm theo xe đi vác gạch cho các công trình xây dựng. Cuộc sống còn phải chạy ăn từng bữa thì đâu dám nghĩ đến chuyện được tặng hoa”.

 

Cuộc sống vất vả, áp lực cơm áo, gạo tiền nuôi 3 đứa con ăn học đè nặng lên vai khiến những người như chị Ngân làm nghề buôn kim chỉ gần như quên mất vai trò của mình trong ngày Quốc tết phụ nữ.
Cuộc sống vất vả, áp lực cơm áo, gạo tiền nuôi  con ăn học đè nặng lên vai khiến những người như chị Ngân làm nghề bán kim chỉ gần như quên mất vai trò của mình trong ngày Quốc tết phụ nữ.
 

 

Đối với những nữ công nhân thuộc công ty vệ sinh môi trường, những ngày lễ như ngày 8-3 lại là ngày làm việc cực nhọc hơn bởi lượng rác thải nhiều hơn.
Đối với những nữ công nhân thuộc công ty vệ sinh môi trường, những ngày lễ như ngày 8-3 lại là ngày làm việc cực nhọc hơn bởi lượng rác thải nhiều hơn.

 

Những chiếc xe chất đẩy các loại rau qủa, rong ruổi khắp thành phố với hy vọng kiếm tưng đồng mỗi ngày...
Những chiếc xe chất đầy các loại rau quả, rong ruổi khắp thành phố với hy vọng kiếm từng đồng mỗi ngày...
 
…hay những tờ vé số, tờ báo theo chân các chị, các mẹ đi khắp các con phố mời khách hàng. Và họ từ lâu không có khái niệm ngày 8/3.
…hay những  tờ báo, vé số theo chân các chị, các mẹ đi khắp các con phố mời khách hàng. Và họ từ lâu không có khái niệm ngày 8/3.
 

Tin, ảnh: P.TIÊN