Những viên đá sống động

04:08, 13/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vẽ tranh trên đá là phong cách nghệ thuật xuất hiện từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ở Quảng Ngãi có những tác phẩm thú vị này. Từ những viên đá cuội vô tri vô giác, qua trí sáng tạo độc đáo và bàn tay tài hoa, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Diệu Hiền ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) biến chúng thành những con vật sống động, nhiều sắc màu.  

 

Để hoàn thành một tác phẩm trên đá cuội, người họa sĩ thường mất khoảng từ 2 đến 3 ngày để vẽ với chất liệu màu acrylic, sử dụng bút cọ nhỏ, để có thể vẽ những nét mảnh.
Để hoàn thành một tác phẩm trên đá cuội, người họa sĩ thường mất khoảng từ 2 đến 3 ngày để vẽ với chất liệu màu acrylic, sử dụng bút cọ nhỏ, để có thể vẽ những nét mảnh.

 

Ít ai nghĩ rằng, chú chim cánh cụt với những đường nét mềm mại này được tạo nên từ viên đá cuội cứng ngắt.
Ít ai nghĩ rằng, chú chim cánh cụt với những đường nét mềm mại này được tạo nên từ viên đá cuội cứng ngắt.

 

 Tùy theo hình dạng của viên đá, họa sĩ Diệu Hiền sáng tạo nên những bức tranh con vật khác nhau. Những vết gồ ghề hay sứt mẻ trên viên đá cũng trở thành điểm nhấn để họa sĩ sáng tạo.
Tùy theo hình dạng của viên đá, họa sĩ Diệu Hiền sáng tạo nên những bức tranh con vật khác nhau. Những vết gồ ghề hay sứt mẻ trên viên đá cũng trở thành điểm nhấn để họa sĩ sáng tạo.


                               BẢO HÒA