Nỗi đau của người mẹ trẻ

02:12, 03/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thai mới tròn 6 tháng tuổi, nhưng hai cháu đã phải chào đời. Mỗi cháu cân nặng chưa đầy một kilôgam, lại bị viêm võng mạc mắt gây mù lòa. Đấy là nỗi đau của người mẹ trẻ - chị Nguyễn Thị Ánh (25 tuổi) ở thôn Hội An 2, xã Phổ An (Đức Phổ).

Học xong cấp 3, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chị Nguyễn Thị Ánh khăn gói vào Sài Gòn học nghề làm tóc. Sau đó chị gặp anh Nguyễn Hoàng Anh quê ở Cà Mau cũng lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề may. Cưới nhau được hơn 1 năm, chị có song thai. Niềm vui chưa bao lâu, chị phải lâm bồn sinh hai bé trai: Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Gia Lâm khi thai mới 6 tháng tuổi. Mỗi bé cân nặng chỉ 0,7kg và 0,9kg. Do sinh thiếu tháng nên sức khỏe cả hai bé đều rất yếu, đôi mắt hai bé bị xuất huyết võng mạc dẫn đến mù lòa.

Hai đứa trẻ thơ ngây ngồi trong lòng mẹ.
Hai đứa trẻ thơ ngây ngồi trong lòng mẹ.


Nghe vậy, ở quê ba mẹ chị Ánh mang sổ đỏ đi vay ngân hàng và nhờ bà con hàng xóm quyên góp để có tiền chạy chữa cho hai cháu, nhưng do không điều trị kịp thời và không đủ tiền nên hai cháu vẫn chưa thể nhìn thấy. Thương con, ba mẹ đưa chị Ánh cùng hai cháu về quê sinh sống để tiện chăm sóc. Còn anh Anh vẫn ở Sài Gòn kiếm tiền gửi về phụ thêm. Nhưng tai họa vẫn chưa chịu dừng, năm vừa rồi anh Anh bị tai nạn giao thông gãy chân và bị thương ở tay. Sức khỏe anh yếu hơn trước khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh túng quẫn.

Bây giờ mọi sinh hoạt đều trông vào vài đồng tiền rau của mẹ chị Ánh là bà Phạm Thị Luyến (55 tuổi).  Cứ 4 giờ sáng, bà Luyến gánh rau ra chợ ngồi bán mãi đến trưa mới về. Hôm nào bán không được bà phải ngồi đến chiều. Bà Luyến xót xa, tâm sự:  “Nhìn cảnh này, người làm mẹ, làm bà như tôi xót lắm. Đi khám nghe bác sĩ nói phải cần đến 300 triệu đồng mới chữa được, trong khi gia đình buôn bán chỉ đủ rau cháo qua ngày”.

 Nhìn hai con gần 20 tháng tuổi nhưng chưa đầy 8kg, nằm úp lần mò đường đi, chị Ánh đau xót nhưng dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Và mỗi lần như thế chị chỉ còn biết ôm con vào lòng mà khóc.

Bài, ảnh: Đăng Sương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Ánh, thôn Hội  An 2, xã Phổ An (Đức Phổ). Hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02, Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi, số tài khoản: 57010000479377– Ngân hàng Đầu tư – Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

 


 


.