,
Cập nhật lúc 09:36, Wednesday, 25/08/2010

Ước mơ của cậu học trò nghèo


(QNg)-  Đó là niềm vui, là nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt cậu bé Đoàn Quốc Viễn (học lớp 5, quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) khi được nhận học bổng của Bảo Việt Nhân thọ Quảng Ngãi. Từ mờ sáng, cậu bé con nhà nghèo song nổi tiếng thông minh này cùng với bố mẹ-một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt đã có mặt ở Khách sạn Hùng Vương (Tp.Quảng Ngãi) để nhận học bổng, khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên…

Những người có mặt tại Khách sạn Hùng Vương hôm ấy ai nấy đều  đưa mắt nhìn 3 thành viên trong một gia đình trông có vẻ gì đó rất đặc biệt đang chuẩn bị bước vào cầu thang máy. Tất cả đều nở nụ cười cảm thông, vì lần đầu tiên họ được đi thang máy, để được nghe người ta tuyên dương đứa con trai nhà nghèo học giỏi và được nhận học bổng. Đó là gia đình của anh Đoàn Văn Quất (49 tuổi, bị mù hai mắt, quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành). Vợ chồng anh Quất hãnh diện vì đứa con trai út Đoàn Quốc Viễn học giỏi và rất có hiếu. Cậu bé có khuôn mặt khôi ngô Đoàn Quốc Viễn lần đầu tiên bước chân vào khách sạn nên vui mừng chạy nhảy và liếc mắt nhìn tứ tung. Viễn đưa tay sờ vào những chiếc ghế đặt ở hội trường.
 
 Em Đoàn Quốc Viễn chụp ảnh kỷ niệm cùng với bố mẹ tại Khách sạn Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi).
Em Đoàn Quốc Viễn chụp ảnh kỷ niệm cùng với bố mẹ tại Khách sạn Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi).

Chốc lát, thấy nhân viên C.ty Bảo Việt Nhân thọ đưa chai nước mời khách, Viễn cũng nhanh chóng lấy những chai nước trong thùng đi mời từng người một ở các dãy ghế. Ai nấy đều nở nụ cười và nhìn Viễn với ánh mắt trìu mến. Và mọi người càng thán phục khi hay tin cậu bé con nhà nghèo này học rất giỏi.

Đối với người dân Tp.Quảng Ngãi thì chắc hẳn rất quen thuộc với hình ảnh một đứa bé trai dẫn người đàn ông mù đi bán vé số. Đó chính là hai cha con em Đoàn Quốc Viễn. Mờ sáng, chị Huỳnh Thị Kim Xuân- mẹ của Viễn lại chở 2 bố con Viễn trên một chiếc xe máy từ Hành Trung đến ngã năm mới (Tp.Quảng Ngãi) để bán vé số, chiều đến chị lại đến đón về.

Chị Xuân cười hiền, bảo: "Anh Quất cứ đòi đi bán vé số, vì ảnh thấy hoàn cảnh gia đình khổ quá. Với lại hai vợ chồng cũng mong nuôi thằng Viễn học hành đàng hoàng. Ba đứa con, nhưng thằng Viễn là đứa ham học và học giỏi nhất. Ảnh thì bán vé số vậy đó, còn chị thì ở nhà chăm lo ruộng vườn, heo, gà, với lại ai kêu gì làm nấy".

Mặc cho mưa nắng, đã 4 năm rồi hai cha con cậu bé Đoàn Quốc Viễn lang thang bán vé số. Viễn dẫn ba đi bán vé số từ năm học lớp 1. Hễ cứ đến thứ bảy, chủ nhật và trong dịp nghỉ hè là Viễn lại cùng cha rong ruổi khắp các tuyến đường, để bán vé số. Anh Đoàn Văn Quất (bố của Viễn) đượm buồn, bảo: "Nhà nghèo quá. Cứ tưởng mình nam giới, là trụ cột đỡ đần cho cả nhà, nhưng nào ngờ mù loà, bệnh tật thế này (anh Quất bị mù năm 30 tuổi và cách đây 1 năm anh bị bệnh tai biến-PV).

Thấy vợ khổ quá, nên cố gắng… Không giúp được nhiều thì cố gắng giúp một phần, để nuôi thằng Viễn ăn học. Chú ước mơ nuôi thằng Viễn ăn học đến nơi đến chốn". Nhiều người cảm động rơi nước mắt khi thấy hình ảnh cậu bé Đoàn Quốc Viễn múc cơm đút cho bố ăn ở quán cóc ven đường. Viễn ngây thơ, bảo: "Ba bị đau, múc cơm ăn cứ bị đổ suốt, nên con đút cho ba ăn". Anh Quất tâm sự: "Làm gì đủ tiền để mua cho hai cha con cùng ăn. Chú mua cho mỗi thằng Viễn ăn thôi”. Thu nhập kiếm được từ bán vé số anh Quất để dành cho Viễn ăn học.

Nói về ước mơ của mình, cậu bé Đoàn Quốc Viễn thì thầm: "Con luôn mong ước học thật giỏi, để bố mẹ vui lòng. Sau này đi làm kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ để bớt khổ, ba không phải đi bán vé số nữa". Bước vào năm học mới, cậu bé Đoàn Quốc Viễn mang theo quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ.

Bài, ảnh: Phương Lý
http://baoquangngai.com.vn/channel/2032/201008/Uoc-mo-cua-cau-hoc-tro-ngheo-1956195/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,