,
Cập nhật lúc 15:03, Wednesday, 11/08/2010

Tiến sĩ … mầm non

TRẦN ĐĂNG

(QNĐT) - Đinh Thị Đoan Hương vốn là một học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi được tuyển thẳng vào đại học. Cách đây 7 năm, Đinh Thị Đoan Hương đã làm cho không ít bạn bè và các thầy cô giáo của ngôi trường này phải ngạc nhiên khi hay tin Hương chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 để theo học ngành… giáo dục mầm non.

Ngạc nhiên là bởi, với khả năng thông minh và năng lực học tập xuất sắc của mình, Hương có thể chọn cho mình con đường đi như bao bạn bè cùng lứa ở các trường đại học danh giá và các ngành “hot” nhất hiện nay như Quan hệ quốc tế, Ngoại thương, Ngân hàng…
Đinh Thị Đoan Hương tại thư viện của Đại học Victoria ở thủ đô Wellington, New Zealand tháng 8/2010. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Đinh Thị Đoan Hương tại thư viện của Đại học Victoria ở thủ đô Wellington, New Zealand tháng 8/2010. Ảnh do nhân vật cung cấp.

“Ai lại chọn ngành học … trẻ con như thế!”. Không ít lời bàn như vậy khi nghe Hương thông báo mình ra Hà Nội để học khoa giáo dục mầm non!

Đúng là Đinh Thị Đoan Hương có phân vân trước khi đưa ra quyết định ấy nhưng cuối cùng, “ý mẹ như ý… trời”, Hương chấp nhận.

Vả lại, “ý mẹ” cũng rất có lý chứ không phải mẹ áp đặt. Hương đã vâng lời mẹ vì mẹ Hương cũng là cô giáo dạy mầm non, “bà chủ” của Nhà trẻ tư thục Kim Phú - TP Quảng Ngãi. Bà muốn con gái của mình nối nghiệp mẹ một khi bà “hồi hưu” để dưỡng già.

Bốn năm chịu rét và nóng bức của Hà Nội càng rèn cho Hương đức tính “chịu đựng” hơn, đó là thứ đức tính mà bất cứ một cô giáo dạy trẻ nào cũng buộc phải có, thì mới có thể gắn cả đời mình với trẻ con được. Nhưng có lẽ, dấu ấn mà Hương để lại trên đất Thủ đô không chỉ là sự chịu đựng khó khăn trong lặng lẽ ấy mà chính là thành tích học tập của mình.

Cả 4 năm học, Hương đều xếp loại xuất sắc, thi tốt nghiệp cũng xuất sắc nốt. Đinh Thị Đoan Hương là một trong số rất ít những sinh viên tỉnh lẻ khu vực miền Trung được lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương tại sân Văn Miếu trong buổi lễ vinh danh thủ khoa các trường đại học.

Chính thành tích này đã thuyết phục Ban Giám hiệu Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đưa ra quyết định giữ Hương ở lại trường. Cô trở thành cô giáo trẻ của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 1 ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Cứ ngỡ sẽ gắn hết đời mình với đất Thủ đô, thế rồi, một lần nữa, Hương lại “vâng lời” ba mẹ: Về Đà Nẵng để … cưới chồng! Hoặc là gia đình hoặc … Đại học Sư phạm Hà Nội 1, cô phải chọn một. Và Hương đã chọn gia đình. Thế nhưng, cái “nghiệp” gắn với trẻ con vẫn không bỏ Hương. Cô vẫn là giảng viên của khoa Giáo dục mầm non của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Có chồng, sinh con, ẵm luôn tấm bằng thạc sĩ, chỉ trong vài ba năm, đó là một nỗ lực phi thường!

Chưa hết, mới đây, Đinh Thị Đoan Hương tiếp tục đem đến cho bạn bè mình một bất ngờ nữa: Cô được nhận học bổng toàn phần, trị giá 154 ngàn đô la New Zealand để theo học Tiến sĩ tại Victoria University of Wellington, New Zealand, chuyên ngành giáo dục mầm non. Lại “mầm non”!

 Được biết, để đặt được chân vào cổng  trường đại học danh giá của xứ sở chim Kiwi này, Đinh Thị Đoan Hương phải “loại” rất nhiều tài năng khác trong cả nước, đặc biệt là xếp thứ nhất trong số 9 người được Đại sứ quán New Zealand kiểm tra môn tiếng Anh.

Ba năm nữa, đất nước sẽ có thêm một tiến sĩ chuyên ngành  mầm non - ngành học mà thoạt nghe, ai cũng ngại ngần. Nhưng với Đinh Thị Đoan Hương, đó là hướng đến của đời cô./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2032/201008/Tien-si-mam-non-1954421/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,