,
Cập nhật lúc 10:25, Thursday, 22/07/2010
Hội Sinh viên Quảng Ngãi với Chiến dịch Mùa hè xanh 2010:
Hướng về Lý Sơn thân yêu
(QNĐT)- Mỗi dịp hè về, các thành viên của Hội sinh viên (HSV) Quảng Ngãi lại lo toan chuẩn bị cho Chiến dịch Mùa hè xanh- một hoạt động xã hội rất có ý nghĩa. Mùa hè năm nay các bạn chọn huyện đảo Lý Sơn làm điểm dừng chân của chiến dịch.
Sinh viên Nguyễn Quốc Bảo - thủ khoa của Trường đại học Phạm Văn Đồng năm 2009 khoe với chúng tôi: “Để có nguồn kinh phí phục vụ cho những hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của Chiến dịch mùa hè xanh ở huyện Lý Sơn, ngoài sự đóng góp của các thành viên trong đoàn, bọn em còn kêu gọi sự đóng góp của quí cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, trong đó là Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) hỗ trợ 15 triệu đồng".
![]() |
| Các hội viên dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Minh (Bình Sơn). |
Còn bạn Dương Mạnh Hùng, sinh viên năm thứ 3, lớp Cơ điện tử 32A- Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương, đại diện HSV Đại học Nông - Lâm tại Quảng Ngãi, thổ lộ: “Đây là năm học cuối nên em muốn trước khi rời ghế nhà trường phải làm một cái gì đó cho quê hương”.
Sinh viên Đặng Tấn Thiệu, học năm thứ 2 Học viện Chính trị- Hành chính cho biết thêm: Lý Sơn là một hòn đảo còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do cách xa đất liền, thiên tai tàn phá nặng nề. Điều đó đã thôi thúc chúng em đến với Lý Sơn, góp phần làm vơi bớt phần nào những khó khăn của người dân trên hòn đảo tiền tiêu này. Đồng thời, qua chiến dịch này sẽ giúp cho các thành viên trong đoàn nói riêng và sinh viên cả nước nói chung biết đến mảnh đất Lý Sơn.
![]() |
| Trao quà cho học sinh nghèo trường tiểu học Bình Minh. |
Sinh viên Đào Trung Kiên (học cùng trường với Hùng) - Phó Trưởng Ban tổ chức thổ lộ: Khi bản kế hoạch Chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện đảo Lý Sơn được gửi đi, nhiều bạn sinh viên Quảng Ngãi trên mọi miền đất nước đã đăng ký tham gia, nhưng do nguồn tài trợ có hạn, điều kiện mới tổ chức lần đầu nên Ban tổ chức chỉ chọn 80 bạn tham gia.
Theo kế hoạch, Đoàn gồm 80 hội viên sẽ có mặt ở Lý Sơn từ ngày 24/7 – 2/8/2010 để đến 2 xã An Vĩnh và An Hải.
Tại đây, các thành viên sẽ tiến hành hoạt động hỗ trợ địa phương sửa chữa đường giao thông, công trình thủy lợi, sửa chữa nhà ở, trường học, giúp bà con cải tạo đồng tỏi. Tổ chức một đêm văn nghệ phục vụ bà con kết hợp trao tặng xe đạp, quần áo, sách vở và học bổng trong đêm văn nghệ. Đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo, gia đình neo đơn. Ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, cùng với Đoàn viên - thanh niên của huyện Lý Sơn tiến hành thu dọn rác thải, vệ sinh bờ biển…
“Do đảo Bé đang thiếu nước trầm trọng. Tụi em không thể tổ chức hoạt động ở nơi đó. Vì bà con phải mua nước uống với giá đắt đỏ. Nếu chúng em đến đó sẽ tăng thêm gánh nặng cho bà con. Mà mua nước sử dụng thì không đủ kinh phí. Nguồn tài trợ tụi em sử dụng vào việc mua quà để hỗ trợ bà con. Còn phí đi lại, ăn uống mỗi thành viên trong đoàn tự lo liệu. Vì vậy đoàn phải hạn chế những phát sinh nhằm đảm bảo cho chiến dịch thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, Đoàn cũng sẽ cử 10 thành viên đến thăm và tặng quà cho những gia đình chịu thiệt hại nặng trong bão số 9 của năm 2009.” - sinh viên Hùng thổ lộ.
Được biết, đầu năm 2010, Hội sinh viên Quảng Ngãi cũng có một số hoạt động đầu tiên hướng về quê hương với chủ đề “Xuân quê hương” tại xã Bình Minh, Bình Sơn.
Tại đây, Đoàn có hỗ trợ một phần vật chất cho những gia đình chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão lũ cuối năm 2009, nhằm sưởi ấm thêm tình thương yêu giữa những con người xa xứ với đồng bào nơi đất mẹ thân thương trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, 80 sinh viên còn tham gia đóng góp 1 ngày công lao động giúp bà con sửa sang nhà cửa; trao 45 suất quà cho Trường tiểu học Bình Minh.
Bài, ảnh: Trịnh Phương
http://baoquangngai.com.vn/channel/2032/201007/Huong-ve-Ly-Son-than-yeu-1951775/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Lời ru buồn(07/09/2009)
Áo xanh thắp sáng quê hương(10/08/2009)
“Hốt” bạc nhờ mở lớp dạy tán tỉnh(03/09/2009)
Mùa hè… mưu sinh(31/07/2009)
Thắp nến tri ân(27/07/2009)
“Yêu nhanh, cưới gấp, sớm ly hôn”(29/08/2009)
Vượt lên nỗi đau, đậu hai trường đại học(04/09/2009)
Khủng hoảng thừa(03/09/2009)
Một chuyện tình qua mạng, đẹp như cổ tích(24/08/2009)
,
,
,
,






