Địa chấn Anfield: Liverpool thua tan tác Everton

08:02, 21/02/2021
.
Đang sở hữu phong độ cực tệ với 3 trận thua liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, đương kim vô địch Liverpool nhận tiếp kết cục ê chề khi thất bại 0-2 trên sân nhà ở trận derby Merseyside với Everton rạng sáng 21-2.
[links()]
Chưa bao giờ Liverpool để thua liền 4 trận, thậm chí trắng tay liên tiếp 4 trận trên sân nhà trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhưng đấy lại là thực tế đầy cay đắng đối với đội bóng đã phải chờ đến 30 năm để có thể chạm tay đến danh hiệu vô địch xứ sương mù mùa giải trước. Ngay cả lịch sử các trận derby nảy lửa vùng Merseyside cũng phải ghi nhận thất bại đầu tiên sau 11 năm của Liverpool trước láng giềng Everton, trải dài đúng 30 lần đôi bên đối đầu đầy kịch tính trên mọi đấu trường. 
Chính phong độ tệ hại thời gian gần đây của Liverpool đã thôi thúc Everton quyết viết lại lịch sử, như tuyên bố của HLV Carlo Ancelotti trước giờ bóng lăn: "Không phải lúc này thì e chẳng biết đến khi nào Everton mới có cơ hội đánh bại Liverpool". 
 
Phát biểu của ông thầy người Ý khiến người ta phải nhớ lại trận lượt đi hồi tháng 10-2020, thời điểm "ngựa ô" Everton cầm chân đại kình địch trên sân nhà Goodison Park với tỉ số 2-2 kèm theo chấn thương gây sốc của Virgil Van Dijk, mở màn cho cả một mùa giải thảm họa đối với "Lữ đoàn Đỏ" tính đến thời điểm này.
 
Hừng hực quyết tâm lấy trọn 3 điểm sân nhà để có thể duy trì hành trình bảo vệ ngôi vô địch, Liverpool sớm phải nhận "gáo nước lạnh" ngay ở phút thứ 3. James Rodriguez tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, tạo điều kiện để Richarlison băng xuống và đánh bại người gác đền đồng hương Alisson phía Liverpool bằng cú dứt điểm chéo góc trong tư thế đối mặt.
 
Bị dẫn bàn sớm, Liverpool còn tổn thất lực lượng đáng kể khi đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương, phải rời sân ở phút 29. Chấn thương háng của Henderson có vẻ khá nghiêm trọng và HLV Jurgen Klopp bất đắc dĩ chạm tay đến một kỷ lục: Sử dụng 18 cặp trung vệ khác nhau sau khi Virgil Van Dijk chấn thương phải nghỉ đấu đến giờ!
 
Cầm bóng đến 88%, liên tục gây sức ép lên khung thành của Everton trong suốt hiệp 1 nhưng các chân sút Liveprool không một lần đánh bại được hàng thủ đối phương, nhất là thủ thành Jordan Pickford với trận đấu thuộc hàng hay nhất trong sự nghiệp.
 
Diễn biến trận đấu ở hiệp 2 cũng chẳng khác mấy khi Everton chơi phòng ngự cực hay, hóa giải mọi tình huống bóng nguy hiểm của đội chủ nhà. Chẳng những vậy, đội khách còn trừng phạt sai lầm của Liverpool lần thứ hai trong trận ở phút 83 khi tiền đạo vào thay người Calvert-Lewin bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Gilfy Sigurdsson dễ dàng đánh bại thủ môn Alisson với cú sút phạt sấm sét, ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton.
 
Thua trận thứ 4 liên tiếp trên sân nhà, cũng là thất bại thứ tư liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trong tháng 2, thầy trò HLV Klopp xem ra chẳng còn hy vọng bảo vệ được ngôi vô địch mùa này khi dậm chân ở vị trí thứ 6 với 40 điểm. Liverpool hoàn toàn có thể bị đội đầu bảng Man City nới rộng khoảng cách lên thành 19 điểm sau vòng đấu 25.
 
Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của Chelsea dưới thời tân HLV Thomas Tuchel đã dừng lại sau khi họ vất vả cầm hòa chủ nhà Southampton với tỉ số 1-1 tại sân St.Mary’s.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.