Sadio Mane lập công, Liverpool nhọc nhằn giành chiến thắng trước Wolves

08:12, 30/12/2019
.
Liverpool đã kết thúc năm 2019 bằng chiến thắng vất vả trước Wolves. Thầy trò Jurgen Klopp chỉ có thể giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Sadio Mane.
Chỉ chưa đầy 2 ngày sau chiến thắng trước Man City, Wolves tiếp tục có chuyến làm khách đến sân Anfield, gặp đội đầu bảng Liverpool. Thách thức chất chồng khiến "Bầy sói" không có được lực lượng tốt nhất và huấn luyện viên Nuno Santo buộc phải "liệu cơm gắp mắm".
 
Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cất cả Matt Doherty, Raul Jimenez và Adama Traore lên ghế dự bị. Bởi vậy, những pha phản công của Wolves trong hiệp 1 phần nào thiếu đi sự sắc bén.
 
Trong hơn 40 phút đầu tiên, Liverpool luôn nắm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, dù sút nhiều The Kop cũng không thể chọc thủng lưới đội khách. Ngược lại, 5 phút cuối cùng của hiệp 1 lại ẩn chứa rất nhiều kịch tính mà ở đó VAR là ngôi sao sáng nhất. 
VAR "cứu" Liverpool ... Ảnh: AP/Getty
VAR "cứu" Liverpool ... Ảnh: AP/Getty
Phút 42, Mane đưa được bóng vào lưới Wolves nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định trước đó, bóng đã chạm tay Lallana sau đường chuyền vượt tuyến của Van Dijk. Tuy nhiên, VAR đã xác định điều ngược lại và bàn mở tỉ số cho Liverpool được công nhận.
 
Chỉ khoảng 4 phút sau, Wolves có pha dàn xếp tấn công tốt và Pedro Neto tung cú sút quyết đoán gỡ hòa cho đội khách. Song lần này, VAR lại làm "Bầy sói" đau đớn. Trước khi kiến tạo, Castro đã việt vị với chỉ một mép giày đứng thấp hơn hậu vệ đối phương.
 
Hiệp 1 đành kết thúc với lợi thế tối thiểu nghiêng về đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Wolves ngay lập tức dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc, sức ép họ tạo ra chưa đủ lớn để làm khó Liverpool.
 
Hiệp đấu này chứng kiến sự sôi động với nhiều tình huống lên bóng đá chú ý của cả hai đội. Dù chỉ cầm bóng bằng một nửa Liverpool nhưng Wolves không hề thua kém về số cơ hội tạo ra.
 
Nếu Salah hay Firmino liên tục đe dọa khung thành của Rui Patricio thì Adama Traore và  Raul Jimenez sau khi vào sân cũng nhiều lần khiến hàng thủ Liverpool phải vất vả. Dù thi đấu giằng co, "ăn miếng, trả miếng" trong suốt hiệp thi đấu thứ 2 nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.
 
Chung cuộc, Liverpool đã giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu và kết thúc năm 2019 một cách gần như hoàn hảo tại giải quốc nội. Thầy trò Jurgen Klopp đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm sau 19 trận đã đấu (18 chiến thắng, 1 trận hòa).
 
Trong khi đó, Wolves vẫn xứng danh "khắc tinh Big Six" khi là đội hiếm hoi khiến Liverpool phải "toát mồ hôi hột". Sau trận thua Liverpool, thầy trò Nuno Santo đứng vị trí thứ 8 với 30 điểm sau 20 vòng đấu, kém vị trí thứ 5 của M.U đúng 1 điểm.
 
 
Theo HOÀI MINH/LĐO
 

.