Italia ngồi nhà xem World Cup 2018: Khi đàn ông cũng phải khóc!

08:11, 14/11/2017
.

Gianluigi Buffon, người gác đền và cũng là thủ lĩnh kỳ cựu của ĐT Italia đã bật khóc khi Azzurri không thể tham dự một vòng chung kết World Cup lần đầu tiên sau 60 năm.

Sau 60 năm, kể từ năm 1958, ác mộng một lần nữa lại đến với đội tuyển Italia cũng như người hâm mộ Azzurri, khi đội bóng của quốc gia hình chiếc ủng không thể góp mặt trong ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới World Cup 2018.

Theo đó với kết quả hòa 0-0 tại trận lượt về, đội tuyển Italy đã chính thức phải ngồi nhà xem World Cup 2018 khi để ĐT Thụy Điển giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 (trận lượt đi Thụy Điển giành chiến thắng với tỷ số 1-0).

Gianluigi Buffon đã bật khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Antonio Mateu Lahoz vang lên
Gianluigi Buffon đã bật khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Antonio Mateu Lahoz vang lên


Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Antonio Mateu Lahoz vang lên, người gác đền và cũng là người thủ lĩnh kỳ cựu của đội tuyển Italy, Gianluigi Buffon đã bật khóc bởi thất bại này đồng nghĩa với việc đây là lần cuối cùng anh có khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh của đội tuyển Italia. Năm nay 39 tuổi, Gianluigi Buffon đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ngay sau thất bại cay đắng này.
 

  Trái ngược với Italia, niềm vui vô bờ bến đã đến với các cầu thủ Thụy Điển
Trái ngược với Italia, niềm vui vô bờ bến đã đến với các cầu thủ Thụy Điển

Theo Thùy An/VTV.VN

 


.