,
Cập nhật lúc 13:59, Tuesday, 07/09/2010

Tổng quan trước loạt trận thứ hai vòng loại EURO 2012


Hầu hết các “ông lớn” trong làng bóng đá châu Âu đều khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại EURO 2012. Song điều đó không có nghĩa là họ dễ dàng tăng tốc vào giữa tuần này. Trước mắt, sẽ có những cạm bẫy đang đón chờ các “đại gia” Anh, Pháp và Bồ Đào Nha.

Chỉ có ĐT Đức và Italia là không phải suy nghĩ nhiều khi bước vào lượt đấu thứ hai của vòng loại EURO 2012. Sau chuyến làm khách gian khó cuối tuần trước, 2 nhà cựu VĐTG này có thể thảnh thơi bởi đối thủ sắp tới của họ chỉ là những kẻ lót đường. Tại Allianz Arena, Mannschaft sẽ có cơ hội nghiền nát “chú lùn” Azerbaijan. Trong quá khứ, ĐT Đức đã 2 lần chạm trán đối thủ Đông Âu này và đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Italia còn dễ dàng hơn khi tiếp “túi đựng bóng” Đảo Faroe. Đội bóng gồm phần lớn các cầu thủ nghiệp dư này đã trắng tay trong cả 15 trận sân khách gần nhất.

Tuy nhiên, Italia và Đức chỉ là 2 trường hợp ngoại lệ. Phần lớn các đội bóng lớn khác của châu Âu đều phải đề cao cảnh giác trước loạt trận giữa tuần này. Gay go nhất hiện nay là ĐT Pháp. Thất bại muối mặt trước Belarus ở loạt trận mở màn đã đặt tân HLV Laurent Blanc vào tình thế buộc phải thắng trong trận tới. Song đấy không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi đối thủ của Les Bleus là Bosnia. Chưa tính tới chuyện phải làm khách, ĐT Pháp hiện nay không hề trội hơn đội bóng vùng Balkan cả về phong độ lẫn tinh thần. Mới đây, Blanc đã kêu gọi các học trò “giữ cái đầu lạnh”, thế nhưng, trong tình cảnh liên tiếp bị báo chí chỉ trích, quả là khó để các tuyển thủ Pháp thực hiện đúng yêu cầu của HLV.

Liệu Pháp (phải) có quên được nỗi ám ảnh Belarus Ảnh: Reuters
Liệu Pháp (phải) có quên được nỗi ám ảnh Belarus Ảnh: Reuters

Tương tự là Bồ Đào Nha. Đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã bị giới truyền thông đánh cho tơi tả sau trận ra quân. Nếu như tuyến trên ĐT Bồ Đào Nha tương đối ổn thì hàng thủ lại đang nát như tương. Hiện tại, cả 3 thủ môn mà HLV Carlos Queiroz có trong tay đều không đạt phong độ cao. Cuối tuần trước, Eduardo mắc vô số sai lầm khiến đội nhà phải nhận tới 4 bàn thua. Song rất có thể, “người gác đền” 28 tuổi này vẫn đứng trong khung thành ở 90 phút sắp tới bởi 2 gương mặt còn lại là Beto và Rui Patricio thiếu cả kinh nghiệm lẫn tài năng. Vấn đề đáng lo ngại tiếp theo của Bồ Đào Nha nằm trên băng ghế chỉ đạo. Trong hoàn cảnh HLV Carlos Queiroz bị treo giò, quyền điều binh khiển tướng hiện nằm trong tay trợ lý Agostinho Olivera. Ở trận đấu trước, nhà cầm quân bất đắc dĩ này không những phản ứng chậm chạp mà còn làm rối loạn đấu pháp. Với thực trạng hiện nay, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với Bồ Đào Nha khi họ phải làm khách của Na Uy.

ĐT Hà Lan có phần dễ thở hơn khi chỉ phải tiếp một Phần Lan đang ngày một lão hóa trong khi ĐT Anh sẽ có chuyến làm khách tại Thụy Sỹ. Sau trận đại thắng ĐT Bulgaria, Tam Sư đã được ca ngợi bằng vô số mỹ từ. Song nếu thầy trò HLV Capello vẫn ở trên mây, họ sẽ phải trả giá. Người Anh có thể nhìn vào thất bại của ĐT Tây Ban Nha trước Thụy Sỹ ở World Cup 2010 như một tấm gương. Sẽ là tự sát nếu các học trò của Capello mang theo tâm lý tự mãn vào trận đấu. Nên nhớ, Thụy Sỹ là một đối thủ khác hẳn Bulgaria. Họ được tổ chức tốt và là bậc thầy về nghệ thuật phản công. Nhà cầm quân lão luyện Ottmar Hitzfeld hẳn giờ này đã giăng xong bẫy và đang chờ đợi Tam Sư sa chân.

Lịch thi đấu

22h00 ngày 7/9

Nga - Slovakia

00h00 ngày 8/9

Georgia - Israel

00h30 ngày 8/9

Malta - Latvia

Belarus - Romania

Bulgaria - Montenegro

01h00 ngày 8/9

Thụy Điển - San Marino

Macedonia - Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ

01h15 ngày 8/9

CH Czech - Lithuania

Albania - Luxembourg

Đan Mạch - Iceland

01h30 ngày 8/9

Hà Lan - Phần Lan

Na Uy - Bồ Đào Nha

Hungary - Moldova

Serbia - Slovenia

Áo - Kazakhstan

Croatia - Hy Lạp

01h45 ngày 8/9

Thụy Sỹ - Anh

Đức - Azerbaijan

CH Ireland - Andorra

01h50 ngày 8/9

Italia - Đảo Faroe

02h00 ngày 8/9

Bosnia - Pháp

Scotland - Liechtenstein
 
Theo Tinthethao
http://baoquangngai.com.vn/channel/2029/201009/Tong-quan-truoc-loat-tran-thu-hai-vong-loai-EURO-2012-1957669/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Chủ tịch FIFA tuyên chiến với ’bàn thắng ma’
Trả lời phỏng vấn hôm thứ ba, chủ tịch Sepp Blatter cho biết việc áp dụng công nghệ xác định điểm rơi vào đời sống bóng đá không còn là tương lai xa vời.
,
,
,