,
Cập nhật lúc 19:20, Wednesday, 01/02/2012

Phong Đăng và "Nửa đời quên lãng"


(QNg)- Phong Đăng là bút danh của Vũ Tiến Đức, ông năm nay đã tròn 75 tuổi đời nhưng vẫn còn tráng kiện, minh mẫn và lấy sáng tác làm niềm vui. "Nửa đời quên lãng" là tập truyện ngắn và ký của ông vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội ấn hành.

 

Tập sách gồm 8 truyện ngắn và ký trải dài trên 150 trang với nhiều chiêm nghiệm, trải nghiệm của tác giả về những con người, những vùng đất trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và những năm tháng hòa bình, đang chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới với niềm tin và sức mạnh của người chiến thắng.

Truyện ngắn của Phong Đăng được viết với bút pháp giản dị, mộc mạc như người dân quê đang kể chuyện về làng xóm, ruộng đồng và những người thân yêu nhất của mình. Chuyện một cô bé rời quê hương tập kết ra Bắc, học ngành sư phạm rồi tình nguyện lên dạy học ở nơi biên cương cực Bắc của tổ quốc. Với tình yêu thương vô bờ đối với học sinh, niềm thông cảm sâu sắc với người dân ở đây, cô đã chấp nhận chia tay với người yêu để gắn bó với mảnh đất biên cương đầy gian khó nhưng ấm áp tình người này. Câu chuyện mở ra một khoảng trời quá khứ, cho ta hiểu hơn, hình dung rõ hơn cảnh tập kết trên quân cảng Quy Nhơn ngày ấy: "Quân cảng Quy Nhơn những ngày tàu cập bến quang cảnh nhộn nhịp. Cái nắng hanh cát bụi được gió biển xua đuổi nên cũng mát dịu hơn nhiều. Không khí náo nhiệt, chiếc xe Jeep mui trần chạy như cơn lốc, cờ đỏ sao vàng bay phần phật, hàng chữ chiến thắng An Khê" trên lá kính xe vàng rực rỡ làm rạo rực lòng người...". (Bươn theo dòng)

Tập ký "Cô giáo liệt sĩ Cúc Hoa" là một câu chuyện rất cảm động về một cô giáo dạy Trường Lê Khiết trong kháng chiến chống Pháp. Cô quê gốc ở huyện Hòa Vang, Quảng Nam. Cô học rất giỏi, năm 21 tuổi đã đậu tú tài toàn phần và được giữ lại làm giáo viên Trường Đồng Khánh - Huế. Sau Nam bộ kháng chiến bùng nổ, cô Cúc Hoa về Quảng Ngãi - nơi gia đình sinh sống và vào dạy tại Trường trung học Lê Khiết. Cô đã sống, dạy học với tất cả nhiệt tâm, nhiệt tình và đã ngã xuống vào chiều 21/3/1949 cùng mười bảy học sinh do trúng bom của địch. Ông viết: "Những ngày giỗ, ngày hội trường đều tổ chức hành hương viếng mộ Cúc Hoa và thăm lại dấu tích xưa trường cũ. Ảnh cô giáo Cúc Hoa được cẩn bằng đá quý, kích thước 1,2 mét do Hội Cựu học sinh, giáo viên Lê Khiết ở Hà Nội gửi tặng, treo trang trọng tại phòng truyền thống Trường chuyên Lê Khiết hiện nay".

Truyện về ông Sáu Hiện trong "Nửa đời quên lãng" là một câu chuyện buồn về một chiến sĩ bị địch bắt tù đày, tra tấn để khi được trở về ông trở thành người ngớ ngẩn, khi nhớ, khi quên và cuối cùng xuôi tay, nhắm mắt trong sự quên lãng của người đời.

Những truyện ngắn, truyện ký trong tập sách "Nửa đời quên lãng" của tác giả Phong Đăng mang những hoài niệm của một người đã trải qua những năm tháng ấu thơ trên quê hương núi Ấn sông Trà; những trang sách là những trang đời tươi nguyên niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà ông đã bộc bạch: "Dặm dài và trải nghiệm cuộc sống những mảnh đời vụn vỡ để có cảm nhận riêng mình. Xin được giải bày và mong sự chia sẻ của bạn bè cùng thời cũng như các lớp mai sau" (Lời tác giả).


Trầm Thụy Du
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201202/Phong-dang-va-Nua-doi-quen-lang-2128240/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,