,
Cập nhật lúc 10:19, Monday, 16/08/2010

Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là học sinh đừng bỏ học


(QNĐT) - Sau 3 lần phẫu thuật, số phận đã lấy đi thiên chức được làm mẹ của chị. Rồi người bạn đời thân thương chỉ sau 5 năm chung sống đã rời bỏ chị đi vào cõi vĩnh hằng vì cơn đau tim đột ngột. Với những mất mát đó, cứ nghĩ phần đời còn lại của chị sẽ là màu đen u ám. Nhưng với nghị lực phi thường, chị vẫn đứng vững, dù ở bất kỳ cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp, bạn bè tin cậy, quý mến. Chị là Nguyễn Thị Xuân Phương (52 tuổi) - Hiệu trưởng Trường THPT Trà Bồng.

33 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người và 16 năm công tác tại Trường THPT Trà Bồng, cả cuộc đời chị dành hết tâm huyết cho các thế hệ học sinh, cho việc xây dựng và phát triển ngôi trường ở huyện miền núi Trà Bồng còn nhiều khó khăn này.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, quê hương là vùng đất Tây Sơn-Bình Định, ngay từ nhỏ chị Phương đã nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, chị đã biến ước mơ đó thành hiện thực khi thi đỗ Trường cao đẳng Sư phạm Qui Nhơn. Vừa ra trường, chị được phân công về giảng dạy môn Sinh tại Trường cấp 2 huyện Trà Bồng, năm 1979 là cán bộ phụ trách bậc học mầm non của Ban Giáo dục huyện.
 
Cô Phương ( thứ nhất từ trái qua phải) được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục vừa  qua
Chị Phương (thứ nhất từ trái qua phải) được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục.
 
Chị Phương bồi hồi nhớ lại: "Những tháng ngày bao cấp đa số người dân đều mù chữ chỉ có số ít người Kinh được đi học. Trải qua các cuộc chiến tranh với rất nhiều gian khó, lại là huyện miền núi nên việc dạy và học ở Trà Bồng gặp vô vàn khó khăn.
 
Khi công tác tại Ban Giáo dục, với những chuyến đi công tác, phải đi bộ cả ngày đường mới đến nơi, chân cẳng sưng vù, thậm chí có lần đi đến đỉnh Eo Chim mưa to, gió lớn, bốn bề là rừng núi trập trùng, chỉ có hai chị em nữ, chúng tôi vừa đi vừa khóc nhưng vẫn quyết tâm bám trụ với sự nghiệp trồng người trên mãnh đất này, vì tâm huyết đem lại cái chữ cho học sinh vùng cao. Những năm tháng ấy, mơ ước lớn nhất của chúng tôi là vận động được học sinh đến lớp, là mong sao học sinh đừng bỏ học".

Mặc dù đảm nhiệm công tác quản lý nhưng chị vẫn luôn ao ước được trở lại bục giảng. Năm 1982, Phòng Giáo dục đồng ý cho chị được trở lại trường cũ giảng dạy. Ở mái trường này, nhờ sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của bản thân, đồng thời được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp, chị đã nhanh chóng khẳng  định được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
 
Từ năm 1984 - 1996, chị lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trà Bồng, Hiệu trưởng Trường THCS Trà Xuân, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường THPT Trà Bồng.

Khi được giao nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường THPT Trà Bồng, đang trong lúc băn khoăn, trăn trở vì sợ mình không đảm nhiệm nổi thì cũng là lúc những cơn đau ập đến. Sau 3 lần phẫu thuật, số phận đã lấy đi thiên chức được làm mẹ của chị. Và số phận như trêu ngươi khi người bạn đời thân thương chỉ sau 5 năm chung sống đã rời bỏ chị đi vào cõi vĩnh hằng vì cơn đau tim đột ngột.
 
Với những mất mát đó, cứ nghĩ phần đời còn lại của chị sẽ là màu đen u ám. Nhưng với nghị lực phi thường của bản thân cùng với tình thương, sự chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp và của lãnh đạo huyện, chị đã vượt qua để tiếp tục con đường đào tạo những công dân tốt, có tri thức để phục vụ huyện nhà trong tương lai.

Chị đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo từng năm học, vừa phù hợp với yêu cầu chung, đồng thời biết lựa chọn những thế mạnh của trường để tham gia vào các hoạt động do ngành tổ chức để thu hút học sinh đi học ngày một tăng.
 
Trường bắt đầu thể hiện mình trong lần đầu tiên tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học 1997-1998. Tuy chỉ đạt 2 giải khuyến khích nhưng là động lực giúp thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu hơn nữa.

Gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, dưới sự chèo lái của chị, Trường THPT Trà Bồng đã khẳng định được mình trong hệ thống giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, là một trong những điểm sáng của các trường thuộc miền núi hải đảo.

Là trường thuộc khu vực miền núi nhưng hằng năm số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh của trường bình quân từ 3-5 em, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trên 80%, riêng năm học vừa qua 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh trúng tuyển  đại học, cao đẳng đạt 25%.
 
Bản thân chị  Phương, đã nhiều lần được Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam tặng bằng khen. Năm học 2008-2009, chị Phương đã được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu không mệt mỏi của chị vì sự nghiệp trồng người nơi mãnh đất đầy gian khó này. 

Ái Kiều
http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201008/Uoc-mo-lon-nhat-cua-chung-toi-la-hoc-sinh-dung-bo-hoc-1954978/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,