Trận thắng Mỹ vào khúc hát bài chòi

02:05, 05/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Lính Mỹ kêu la thất thanh lẫn trong tiếng nổ của súng và lựu đạn. Pháo sáng rực lên giữa trời đêm. Đạn bắn loạn xạ. Những du kích dũng mãnh ném thẳng lựu đạn vào nơi nòng súng lóe sáng. Trận đánh chừng hai mươi phút khiến quân địch bàng hoàng...
Sách truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) ghi rõ: "Ngày 3.2.1966, lính Mỹ dùng hàng chục trực thăng đổ 1 tiểu đoàn xuống dốc Bà Trưởng, phía tây nam xã Phổ Cường, hòng chặn quân chủ lực của ta từ Hoài Nhơn (Bình Định) tiến ra. Đồng chí Lê Văn Duyệt, xã đội trưởng Phổ Cường cùng 8 du kích mưu trí lợi dụng địa hình tiến công tiêu diệt 57 tên, buộc lính Mỹ bỏ dở cuộc hành quân...". Sau chiến thắng vang dội trước quân viễn chinh Mỹ, ông Hoàng Văn Tân (khi ấy là Trưởng Ban Văn hóa - Thông tin xã, hy sinh năm 1970) sáng tác bài chòi ca ngợi du kích Phổ Cường lưu truyền đến hôm nay.  
 
"Nắm thắt lưng địch mà đánh"
 
Ở tuổi 77, ông Huỳnh Văn Tích, ở xã Phổ Cường vẫn nhớ rõ từng chi tiết trận đánh quân Mỹ tại dốc Bà Trưởng hơn nửa thế kỷ trước. Hôm đó, ông cùng đồng đội do thám tình hình tại thôn Mỹ Trang, phía tây bắc xã Phổ Cường. Khi phát hiện những chiếc trực thăng của Mỹ từ biển bay vào phía núi, các ông lợi dụng bụi bờ vùng gò đồi bám theo. Tầm 1 giờ chiều, đối phương ồ ạt đổ quân trong tầm theo dõi của các ông.
 
Cách đấy chừng cây số đường chim bay, xã đội trưởng Lê Văn Duyệt họp bàn phương án đánh Mỹ. Nhiều cánh tay giơ lên xin được tham gia vào trận đánh với quyết tâm: "Nhắn lời gửi lại gia đình/ Tôi dù có chết, chết vinh lắm rồi...". Nhưng người xã đội trưởng kiên cường chỉ chọn 7 du kích cùng mình xông vào trận chiến (không phải là 8 du kích như sách đã ghi, ông Tích đính chính).  
 
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Tích xem sách viết về trận đánh Mỹ thuở trước.
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Tích xem sách viết về trận đánh Mỹ thuở trước.
 
Ông Duyệt chia làm 3 tổ và chỉ tay vào sa bàn vẽ vội trên mặt đất. Ba du kích là Muôn, Khứu, Huệ xin đánh vào Sở Chỉ huy tiểu đoàn quân Mỹ. Đây là mũi tấn công nguy hiểm nhất vì phải vận động qua địa hình trống trải trước ụ súng đại liên quân Mỹ bố trí nơi chân núi. Hai tổ còn lại gồm 5 người lợi dụng cây bụi che khuất đánh "thọc sườn" vào hai bên. Tất cả thành viên tham gia đều mang súng, nhưng chỉ được sử dụng lựu đạn để tránh bị đối phương phát hiện vị trí.
 
Cả 3 du kích tiến công trực diện trườn vào gần rồi tung lựu đạn vào nơi phát ra tín hiệu điện đài. Quân Mỹ thất thần nổ súng loạn xạ. Những du kích dũng mãnh ném thẳng lựu đạn vào nơi nòng súng lóe sáng. Pháo sáng rực lên giữa trời đêm. Lính Mỹ kêu la thất thanh lẫn trong tiếng nổ của súng và lựu đạn. Chừng 20 phút tấn công, ông Tích cùng đồng đội rút ra ngoài, để lại nỗi bàng hoàng của đối phương trước khi tháo lui vào sáng hôm sau. "Chúng tôi nghe cấp trên phổ biến cách đánh áp sát, gọi là "nắm thắt lưng địch mà đánh", nên sẵn sàng xông trận, dù có chết cũng cam lòng...", ông Tích bộc bạch.
 
Kỳ tích anh hùng
 
Nhiều cựu chiến binh dạn dày chiến trận nhận định: Bên cạnh sự gan dạ, trận dốc Bà Trưởng thể hiện lối đánh tài tình của du kích Phổ Cường. Đó là chỉ sử dụng lựu đạn chứ không dùng súng, nên quân Mỹ không thể phát hiện vị trí trong đêm tối. Đánh áp sát nên các căn cứ quân sự của địch gần đó không dám nã pháo vào trận địa vì sợ gây thương vong cho lính Mỹ. Hoảng loạn khi bị đánh bất ngờ, nên lính Mỹ bắn loạn xạ tự gây thêm thương vong. Đấy là cách "nở hoa trong lòng địch" của những con người gan dạ trước khi thành lập Binh chủng đặc công ngày 19.3.1967.  
 
Chiến thắng dốc Bà Trưởng cổ vũ tinh thần hăng hái đánh Mỹ với lời ca bài chòi thôi thúc lòng người: "...Dù cho Mỹ có hung hăng/ Máy bay, tàu chiến, xe tăng càng nhiều/ Giặc Mỹ có sang bao nhiêu/ Lòng dân yêu nước diệt tiêu không còn... Đánh cho giặc Mỹ tơi bời/ Chống càn thắng lợi người người hân hoan". Trận thắng ấy tiếp thêm động lực cho quân dân Phổ Cường làm nên những chiến công lẫy lừng khiến quân thù khiếp sợ. 
 
Cuối năm 1972, xã Phổ Cường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp nối chiến công, quân dân trong xã cùng bộ đội tấn công vào đồn bốt binh lính Việt Nam cộng hòa giải phóng quê hương vào ngày 23.3.1975. "Trận đánh Mỹ đầu tiên của du kích Phổ Cường tại dốc Bà Trưởng là kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi sau này. Dù chúng tôi đánh những trận cao hơn nhưng luôn xem đó là tấm gương để noi theo, sẵn sàng đánh Mỹ dù chúng có thiện chiến và trang bị vũ khí tối tân đến đâu chăng nữa", cựu du kích xã Phổ Cường Bùi Văn Xíu cho biết.
 
Bài, ảnh: TRANG THY
 
 
 

.