,
Cập nhật lúc 14:25, Tuesday, 20/07/2010
“Cứu dân là mệnh lệnh không lời”
Đó là lời khẳng định của Đại tá Ngô Sỹ Quyết, Chỉ huy trưởng Vùng C Hải quân trong buổi đón tiếp 2 tàu HQ-951 và HQ-952 chở những ngư dân Quảng Ngãi bị nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa cập cảng quân sự Đà Nẵng vào sáng 20-7...
Tàu HQ-952 hú 3 hồi còi rồi từ từ thả neo. Trên bờ, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Vùng C và rất đông thủy thủ chờ sẵn để đón những người trở về từ vùng bão . Những giọt nước mắt cảm động, những cái bắt tay nồng ấm và biết ơn, thể hiện tình cảm quân dân sâu nặng, thắm thiết...
![]() |
| Tàu HQ-952 chở ngư dân bị nạn cập cảng Đà Nẵng. |
Vẫn còn dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi sau gần một tuần chống chọi với bão tố để cứu dân, nhưng Thiếu tá Phạm Minh Sơn, Thuyền trưởng tàu HQ-952 vẫn vui vẻ trao đổi với chúng tôi: “Mấy ngày liền tàu hoạt động liên tục, bộ đội chỉ dùng bánh mì, lương khô trong khi phải chịu đựng sóng to, gió lớn, nhưng không ai rời vị trí. Chúng tôi nghĩ, sự sống còn của ngư dân lúc này là trên hết, nên anh em thủy thủ quên hết mệt mỏi”.
Thượng tá Võ Văn Tuyến-Tham mưu trưởng Đoàn M61 (trực tiếp chỉ huy 3 tàu cứu nạn) kể: 22 giờ ngày 16-7, nhận lệnh của trên, Đoàn M61 nhanh chóng điều động tàu HQ-951 và HQ-952 triển khai công tác chuẩn bị rời cảng Đà Nẵng; lệnh cho tàu HQ-629 đang trực cứu nạn tại đảo Lý Sơn hành quân ra khu vực quần đảo Hoàng Sa cứu nạn.
Chỉ sau một giờ, các tàu đã nhổ neo, ra khơi. Càng ra xa, sóng gió càng mạnh, nhưng những con tàu của hải quân vẫn đè sóng lướt tới. Khoảng 3 giờ sáng ngày 17-7, các tàu của Đoàn M61 đã có mặt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và bắt đầu tìm kiếm. Lúc này sóng gió cấp 5, biển động mạnh, tàu lắc lư, cán bộ chiến sỹ trên tàu thấm mệt, nhưng mọi người vẫn căng mắt quan sát trên mặt biển để tìm kiếm những ngư dân bị nạn.
Đến 8 giờ sáng ngày 17-7 thì tàu HQ-629 tiếp cận được với 5 tàu cá (QNg-95613, QNg-95599, QNg-95839, QNg-93707 và QNg-95431). Cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đưa 6 ngư dân bị nạn lên tàu cấp cứu, băng bó vết thương, cấp quần áo, lương khô cho các nạn nhân. Bộ phận hậu cần khẩn trương cấp phát nhiên liệu cho mỗi tàu từ 500-1.000 lít dầu Diezen, 30 lít dầu nhờn, 2 khối nước ngọt, 250 kg gạo, 4 thùng mì tôm, 20 kg rau xanh và một số thịt hộp, thuốc quân y...
Tới 10 giờ và 19 giờ ngày hôm ấy, hai tàu HQ-951, HQ-952 tiếp cận 8 tàu cá ngư dân, cấp nhiên liệu, lương thực thực phẩm và nhận bàn giao 14 ngư dân bị nạn lên tàu chăm sóc sức khỏe. Đúng 20 giờ 30 hành quân về Đà Nẵng.
Trên đường trở về 2 tàu hải quân còn lai dắt thêm tàu cá QNg-95799 và QNg-95426. Theo chỉ đạo của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân, tàu HQ-629 tiếp tục ở lại tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực quần đảo Hoàng Sa...
![]() |
| Đại tá Ngô Sỹ Quyết, Chỉ huy trưởng Vùng C tặng quà cho ngư dân. |
Vẫn còn vẻ bàng hoàng, ông Bùi Tấn Công, quê Bình Châu, Bình Sơn (Quảng Ngãi) xúc động: “Tàu chúng tôi bị nạn từ tối 15-7, chúng tôi chỉ kịp kết 8 con tàu lại với nhau. Nhưng sóng to, bão lớn đã đánh trôi toàn bộ nguyên liệu, thức ăn, một số thuyền viên bị thương, máu ra nhiều. Gần một ngày đêm nhịn đói, chịu rét trong cơn nguy khốn, thì chúng tôi được tàu Vùng C Hải quân cứu nạn”.
Anh Nguyễn Sinh Hoàng (22 tuổi), quê Xuân Sơn, Vạn Ninh (Khánh Hòa) bùi ngùi: “Nếu không có các anh bộ đội hải quân dũng cảm cứu giúp thì không biết số phận chúng tôi sẽ ra sao giữa vùng bão gió”.
Sáng nay, trên quân cảng, chúng tôi còn thấy một hình ảnh rất xúc động. Ngư dân Lê Hoanh (59 tuổi), thuyền viên tàu QNg-95839 mắt rớm lệ, hai tay ôm chặt Hạ sỹ Ngô Văn Hanh, chiến sỹ Cơ điện tàu HQ-952, giọng cảm động: “Khổ thân chú ấy! Sốt cao như rứa mà vẫn bám tàu, bám biển. Tôi sẽ giữ mãi tấm áo chú ấy tặng để làm kỷ niệm trong đời!”.
Có thể nói, không riêng gì Hạ sỹ Ngô Văn Hanh, mà gần 100 cán bộ, chiến sỹ trên 3 tàu cứu nạn đều thể hiện tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh không lời của người lính thủy trong thời bình”. Thiếu úy Võ Văn Hợp, nhân viên điện tàu HQ-952 mới điều trị ở bệnh xá về, người còn yếu nhưng cũng xung phong đi cứu dân. Thuyền trưởng Phạm Minh Sơn viêm xoang, đau đại tràng, nhưng vẫn chỉ huy tàu.
Đặc biệt, các tàu HQ-951 và HQ-952 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tiễu trở về cập cảng vào lúc 19 giờ ngày 16-7, gần một tháng lênh đênh trên biển, chưa ai kịp về thăm vợ con, thì mấy tiếng đồng hồ sau lại “gác tình riêng, lo việc dân”. Tàu HQ-629 mấy tuần liên tục trực cứu nạn tại đảo Lý Sơn, song có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay...
Khi chúng tôi đang ghi những dòng cuối cùng của bài viết thì Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Vùng C điện thoại thông báo: “Đại úy Lê Văn Hưng, Thuyền trưởng HQ-629 liên lạc về cho biết, khu vực quần đảo Hoàng Sa đang có sóng gió cấp 4, cấp 5, tàu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và liên hệ với các tàu thuyền, phương tiện nước ngoài tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Cán bộ Bộ chỉ huy Vùng, Đoàn M61 và tàu HQ951, HQ952 đều trích một phần lương tặng ngư dân bị nạn. Hiện xe của Vùng đã chở 14 ngư dân về Nhà khách nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Đến trưa 20-7 sẽ chở ngư dân về bàn giao cho địa phương”.
Dũng cảm, cứu dân giữa vùng bão tố, những người lính biển Đoàn M61 (Vùng C Hải quân) đang học tập Bác Hồ tấm lòng yêu thương nhân dân. Họ đã làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm và phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Hành động ấy xứng đáng được tôn vinh...
Theo QĐND Online
http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201007/Cuu-dan-la-menh-lenh-khong-loi-1951493/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Đối tượng và điều kiện xét đặc xá đợt 2 năm 2009(25/07/2009)
Tháng 8, về với Đồn Biên phòng 300(28/08/2009)
,
,
,
,






