,
Cập nhật lúc 15:07, Sunday, 25/07/2010

Khai tử “tour du lịch đặc biệt”

TRẦN ĐĂNG

(QNĐT) - Có thể nói, tour du lịch mang tên người nữ anh hùng, bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được xem là “tour du lịch đặc biệt”. Nó đặc biệt ở chỗ, đó không phải là nơi để thưởng ngoạn về cảnh núi rừng hùng vĩ hay cảnh sơn thủy hữu tình nơi hồ Liệt Sơn mà đó là nơi “tìm về” một thời hào hùng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đối với những người đang sống hôm nay. Thế nhưng, sau ngày khai trương chưa được bao lâu thì ngành du lịch đã vội “khai tử” tour du lịch này.

Hôm cuối tháng 4 vừa rồi, một nhóm bạn từ TP. Hồ Chí Minh làm cuộc hành trình xuyên Việt, ngược ra hướng bắc. Đến Quảng Ngãi, địa điểm mà họ dừng chân không phải là bãi biển Sa Huỳnh khoáng đạt với những thắng cảnh rất đỗi hữu tình mà là Bệnh xá Đặng Thùy Trâm cùng những địa danh liên quan đến cuộc đời của nữ bác sĩ anh hùng này tại Đức Phổ. Đó là những địa chỉ mà nhiều lần chị đã đưa vào trang viết thấm đẫm máu và nước mắt qua cuốn nhật ký đầy lận đận của mình.

Sở dĩ Đức Phổ cùng những địa danh liên quan đến cuộc đời của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã níu chân du khách lưu lại Quảng Ngãi là vì nhóm bạn nói trên quá tin vào các phương tiện truyền thông cách nay 4 năm đã tuyên truyền hết sức rầm rộ về việc “mở tour” du lịch mang tên “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm” của ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Và, nhóm bạn trên đã thật sự thất vọng khi lặn lội đến đúng địa chỉ bên hồ chứa nước Liệt Sơn thuộc xã Phổ Hòa huyện Đức Phổ- nơi mà 4 năm trước, ngành du lịch đã tổ chức một buổi lễ hết sức rầm rộ để khai trương mở tuyến.
 
Lễ công bố mở tour du lịch “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Ảnh: T.Đ
Lễ công bố mở tour du lịch “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm” cách đây 4 năm. Ảnh: T.Đ

Bày ra trước mắt họ là cảnh tượng đìu hiu, nếu không nói là hoang tàn của ngôi nhà mà ngành du lịch đã vội vã dựng lên để đón khách 4 năm trước đó.

Nhìn ra lòng hồ, nơi mà hai chiếc ca nô luôn túc trực để đưa đón khách cách đây 4 năm là một quang cảnh hiu hắt không kém. Gần như chỉ có đám trẻ mục đồng làm bạn với những đồi sim mênh mang nơi vùng bán sơn địa này chứ không thấy bóng dáng một “hướng dẫn viên” nào.

Còn nhớ, vào tháng 3/2006, ngành du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức một buổi lễ khá hoành tráng ngay bên cạnh hồ chứa nước Liệt Sơn, gọi là khai trương tour du lịch mang tên “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm”.
 
Lòng hồ Liệt Sơn hôm nay. Ảnh: T.Đ
Lòng hồ Liệt Sơn hôm nay. Ảnh: T.Đ

Chắc mọi người đều biết, sau khi công bố cuốn nhật ký  của nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm- một cuốn sách mà số phận của nó còn ly kỳ hơn mọi sự tưởng tượng, lập tức thu hút sự chú ý không chỉ dư luận trong nước mà còn làm xúc động hàng triệu con tim có lương tri trên thế giới.

Hàng trăm tờ báo trong nước đã khai thác triệt để sự kiện này. Không chịu “chậm chân” so với giới truyền thông, ngành du lịch Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc bằng việc mở tour mới như đã nói. Sự nhanh nhạy này rất đáng biểu dương nếu như tour du lịch đầy ý nghĩa nói trên không bị “bỏ đói” suốt 4 năm qua.
 
Du khách tham quan tour du lịch “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm” trong ngày mở tour. Ảnh: T.Đ
Du khách tham quan tour du lịch “Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm” trong ngày mở tour. Ảnh: T.Đ

Trở lại với những ngày đầu mở tour, vì đây là tour du lịch mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt nên lập tức thu hút một lượng khách rất đông. Người ta đến với tour du lịch này không phải là để thưởng lãm phong cảnh hữu tình nơi vùng rừng này mà đây là sự tìm về để khám phá những điều kỳ diệu mà người bác sĩ ấy đã một thời gắn bó và gửi cả tuổi thanh xuân của mình nơi đó. Có thể nói, những trang nhật ký thấm đẫm nỗi đời của Đặng Thùy Trâm đã thành lực hút đối với du khách.

Nhìn thấy triển vọng của tour du lịch này, tỉnh Quảng Ngãi đã không ngần ngại bỏ ra trên 12 tỷ đồng để làm mới một con đường từ Quốc lộ 1A về tận chân đập Liệt Sơn. Tuy nhiên, tour vừa mở xong, đường vừa hoàn thành thì cũng là lúc du khách “Theo dòng nhật ký” vắng bóng dần để rồi chấm dứt hẳn sau đó không lâu.

Không phải vì du khách đã thỏa mãn trí tò mò về nơi chị Trâm ngã xuống mà cái chính là, ngành du lịch đã không có một sự chuẩn bị bài bản để có thể tiếp tục làm hấp dẫn du khách mỗi khi đặt chân đến Quảng Ngãi nữa.
 
Trạm đón khách cạnh hồ Liệt Sơn giờ chỉ còn bộ khung
Trạm đón khách cạnh hồ Liệt Sơn giờ chỉ còn bộ khung. Ảnh: T.Đ

Du khách tham gia tour này gần như tự lo liệu, tự tìm hiểu, thậm chí tự “vạch đường mà đi” để có thể tiếp cận địa chỉ mà mình cần đến.

Việc “thả nổi” này sẽ được ngành du lịch giải thích với muôn vàn lý do khác nhau, song có một lý do mà ai cũng biết nhưng chắc là các nhà quản lý sẽ né tránh. Đó là sự thiếu trách nhiệm với công việc của mình.

Hóa ra, ngành du lịch mở tour đặc biệt này chủ yếu là để xin kinh phí làm tuyến đường nhựa trên 12 tỷ đồng từ chân đèo Mỹ Trang lên lòng hồ Liệt Sơn mà thôi!

Thế mới biết, khai trương tour mới không quá khó khăn nhưng để “nuôi” nó thì không phải là điều dễ dàng./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201007/Khai-tu-tour-du-lich-dac-biet-1952137/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
SJC chuẩn bị sẵn sàng để ngưng giao dịch vàng miếng
Chiều 17.3, ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn nhất, chiếm 90% thị phần của cả nước, cho biết: công ty tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngưng giao dịch vàng miếng khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng
,
,
,