Tấm lòng của những cựu chiến binh

02:10, 27/10/2014
.


(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây khoảng ba năm, tôi nhận được cú điện thoại của một phóng viên Báo Lao Động từ Hà Nội gọi đến, nói rằng có một bệnh nhân muốn gặp. Tôi vội bắt máy và nghe. Hóa ra đó là Nhà báo – Nhà thơ Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu, tác giả bài thơ “Ở  hai đầu nỗi nhớ” nổi tiếng), người vừa được phóng viên Báo Lao Động trao hộ số tiền 5 triệu đồng mà Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi gửi tặng. Bệnh nhân Trần Đình Chính bị nhiều bệnh (mắt loà, suy tim...) nhất là quả thận cần phải thay ngay.

Là phóng viên Báo Nhân Dân, có nghề nghiệp ổn định, nhưng chẳng may bị bệnh hiểm nghèo nên bao nhiêu tiền của tích cóp được đều đi theo con bệnh. Đến tận khốn cùng anh mới chịu nhờ báo chí kêu gọi giúp đỡ.  Anh nói trong nước mắt rằng, cảm ơn những tấm lòng CCB ở Công ty CP Đường Quảng Ngãi, rằng dù số tiền không nhiều nhưng với anh lúc này là rất quý. Lại một lần khác, tôi cùng đại diện Hội CCB và Bộ CHQS tỉnh đi trao nhà tình nghĩa cho một nữ quân nhân ở Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Chị là CCB thời chống Mỹ, chồng trắc trở chỉ có đứa con.

Chiến  tranh chấm dứt chị trở về với hai bàn tay trắng, được anh trai cưu mang cho ở cùng. Ước mơ của chị là có ngôi nhà riêng, vì chị ngày càng già và con ngày càng lớn. Làm gì có tiền để làm đuợc ngôi nhà nho nhỏ, cho dù chính quyền địa phương đã ưu ái dành cho chị 1 lô đất đủ để dựng túp lều tranh. Đồng đội ở đơn vị cũ cũng như bà con đã hết lòng quyên góp, nhưng cũng chỉ làm được cái móng nhà. Chị phải thế cả sổ hưu với số tiền ít ỏi để vay tiền tích cóp mua dần lúc bao xi măng khi xe cát. Rồi  số phận đã mỉm cười với chị khi Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt nữ quân nhân thời chống Pháp, Mỹ và ra lời kêu gọi giúp đỡ. Ngay hôm đó, Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhận hỗ trợ chị 40 triệu đồng để làm nhà mới. Nước mắt của chị đã ràn rụa khi nhận tin này và hôm về nhà mới, tiếp chúng tôi cùng với nụ cười rạng rỡ là hai dòng nước mắt chị lại chảy nhiều hơn trên đôi má nhăn nheo, sạm nắng…

   Đó là 2 trong hàng trăm trường hợp mà Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã giúp đỡ trong những năm qua. Được thành lập hơn 10 năm, Hội CCB Công ty quyết tâm xây dựng quỹ hội, để  ngoài việc chăm sóc, thăm viếng, giúp đỡ nội bộ hội, thì mục tiêu lớn nhất là phải tập trung cho công tác xã hội từ thiện. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Hội đã  làm được 7 nhà nghĩa tình đồng đội (trong đó 1 nhà CCB chống Pháp) với giá trị 300 triệu đồng; nhân dịp Tết cổ truyền, Hội CCB Công ty đã vận động các cá nhân là lãnh đạo Công ty, các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp khác cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội CCB tỉnh đi tặng 1.515 suất quà, trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ cho Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi (năm 2013 và 2014) 400 suất quà trị giá 134 triệu đồng…

Ngoài ra, Hội CCB Công ty còn phối hợp với các đơn vị khác khám chữa bệnh cho người nghèo các huyện miền núi, hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn đăng trên các báo: Quảng Ngãi, Nông nghiệp Việt Nam, Lao động, Đài PTTH; tặng quà cho các con CCB ở huyện đảo Lý Sơn, các ngư dân đảo Lý Sơn... tổng giá trị hơn 210 triệu đồng. Nhưng quý hơn cả là niềm vui của những con người thiếu may mắn khi nhận được những món quà tuy không lớn, nhưng rất thiết thực, kịp thời từ sự đồng cảm của những tấm lòng là những người CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi...
   

Minh Điền
 


.