,
Cập nhật lúc 16:40, Wednesday, 25/08/2010

Cầu… chờ


(QNĐT)- Xây chiếc cầu bắt ngang sông Liêng là nguyện vọng của dân trong vùng Tân Long Trung, xã Ba Động (Ba Tơ). Nhưng, đã hơn 6 tháng thi công mà chiếc cầu vẫn chưa nên hình dáng, chỉ để lại "hiện trường" là những trụ sắt và hố sâu dễ gây tai nạn. Người dân chờ đợi đến sốt ruột bảo nhau đó là chiếc cầu… chờ.

Bà Ngô Thị Xuân Đình chèo đò ở bến sông Tân Long Trung, lo lắng: Cứ mỗi mùa mưa về là sợ lắm. Đôi bờ sông hẹp, nước chảy xiết. Mỗi vòng chèo qua lại đều phải lượn theo con nước. Nhưng, có  hôm nước chảy xiết, cố chèo chống, con đò bị tấp xuống cả chục mét so với bến. Người chèo lo sợ, người ngồi trên đò cũng thót tim.
 
 
Hiện trường là hố sâu hoắm nằm bên đường thế này (ảnh 2) và trụ sắt gây cản dòng chảy khi mùa mưa về (ảnh 3) .
Hiện trường là hố sâu hoắm nằm bên đường thế này  và trụ sắt gây cản dòng chảy khi mùa mưa về .

Cuối năm 2009, thấy xe đào, xe múc, nhân công tiến hành xây cầu treo qua sông Liêng nối vùng trung tâm xã với thôn Tân Long Trung, dân trong vùng vui lắm. Mỗi khi bà con qua sông đều động viên tui cố gắng chèo vì trước mùa mưa bão năm nay đã có cầu rồi. Nào ngờ... Bà Xuân bỏ lửng câu nói rồi nhìn lên phía trên bến nơi có những đống cát sạn, những hố sâu, trụ sắt xây dựng dỡ dang trơ dưới trời trong nhiều tháng qua, mà thở dài.

Trên chuyến đò sang sông, ông Thới Tô cũng ngao ngán cho cảnh đi đò. Gần cả một đời người ông Tô sinh sống trên “ốc đảo” Tân Long Trung. Ông đã chứng kiến bao cảnh con nước ròng, nước xiết làm ảnh hưởng nhiều trong việc đi lại của dân, nhất là việc học của con em trong làng.

Ông Tô, kể: “Đời tui cũng có 10 năm chèo đò ở bến sông này rồi. Bây giờ, trao lại cho mẹ con bà Đình chèo, nhưng tui vẫn còn nhớ như in những trận mưa lớn đầu mùa nước sông dâng cao đôi bờ, những đêm dân trong làng đau bất tử phải chuyển lên bệnh viện, rồi bọn nhỏ đến trường. Đưa người sang sông lúc nước lớn, bà con lo một chứ tôi phải lo mười...”.

Giờ, không còn chèo đò nữa nhưng ông càng hiểu chèo đò ở bến sông này nguy hiểm lắm. Chở học sinh sang sông  là chở ước mơ, chở cả sự vươn lên của hơn 32 hộ dân sinh sống ở một vùng đất cô lập bên sông. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là tính mạng bao người bị đe doạ.
 
s
Chiếc đò qua sông mong manh như chiếc lá trôi giữa dòng.

Ông Tô nói về chuyện đưa đò rồi lo ngại vì những năm gần đây, rừng bị tàn phá, thu hẹp dần nhường chỗ cho rừng keo kinh tế phát triển. Sau mùa khai thác keo là đến  mùa mưa bão nhưng đồi đã trọc, không còn giữ được nước, nên tốc độ dòng chảy của sông cũng nhanh hơn và nước sông dâng cao cũng  đột ngột gây xói lở đôi bờ. Việc chèo đò cũng vì thế mà càng gian nan và nguy hiểm hơn.

Những người có kinh nghiệm chèo đò như ông Tô đã già rồi, còn lớp trẻ như ông Đảo con bà Đình lại chèo chống thiếu kinh nghiệm nên từ bến đò đi qua sông trong mùa mưa bão là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Thấy bà con đi lại khó khăn quá, UBND huyện Ba Tơ đã phê duyệt dự án xây dựng cầu treo bắc qua sông Liêng đến thôn Tân Long Trung với kinh phí là 2,5 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn của chương trình 135 giai đoạn II, hay nguồn vốn 30a năm 2010 để xây dựng.

Theo đó, Xí nghiệp xây dựng Thành Công triển khai xây dựng cầu vào đầu năm 2010. Ngày tập trung phương tiện, nhân lực để thi công cầu bà con đều mừng vui, vì theo đơn vị thi công thì trước mùa mưa bão năm nay bà con sẽ không còn cảnh đi đò nguy hiểm nữa.

Rồi không ai bảo ai, ngay trong hôm họp thôn bà con tự đề xuất nên đóng góp tiền để ăn mừng ngày cây cầu hoàn thành. Từ đó, những hộ nghèo cũng cố gắng nuôi thêm con heo, con gà để đóng góp ngày thôn "ăn mừng" từ giã đi đò.

Thế nhưng nay gà đã lớn đến kỳ ăn thịt, heo sắp bán, mùa mưa lại về mà cầu chỉ mới đào mố để xây trụ sắt bắt dây treo. Hiện trường là cái hố sâu nằm sát bên đường xuống bến sông mà không có rào chắn hay biển báo gì. Còn một bên là trụ sắt đã xây dựng chọc thẳng lên trời.

Theo bà con phản ánh, xây dựng kiểu này sẽ gây nguy hiểm cho người đi lại và gia súc thả rông. Còn trụ sắt sẽ gây lực cản nguồn nước khi củi trôi tấp mắc vào làm chuyển đổi dòng chảy, gây xói lở là không tránh khỏi.

Theo UBND xã Ba Động, cho đến thời điểm này nguồn kinh phí cũng chưa được rót về nên đơn vị thi công cũng rơi vào tình trạng chờ kinh phí nên đành phải lỗi hẹn với bà con. Xã sẽ cố gắng vận dụng nguồn kinh phí năm 2011 xây dựng.

Trong khi chờ đợi, để hạn chế sự tai nạn, UBND xã Ba Động cần đề nghị đơn vị thi công lập biển báo, rào cản hố xây dựng mố cầu, và có biện pháp tránh gây cản trở dòng chảy ở những trụ sắt đã xây dựng xong trong mùa mưa bão đến; đồng thời, tuyên truyền cho người lái đò những quy định ràng buộc khi đưa người sang sông, như trang bị áo phao, phao cứu sinh để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại.

Bài, ảnh: MAI HẠ
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201008/Cau-cho-1956252/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,