,
Cập nhật lúc 16:43, Sunday, 04/10/2009

Bình Minh: Hoang tàn sau bão, lũ

Ghi chép của: Minh Toàn

 
(QNĐT)- Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở Quảng Ngãi trong trận bão lũ vừa qua. Cơn bão lũ đi qua đâu đâu trong xã cũng thấy cảnh hoang tàn, đổ nát.

Đổ nát và tan thương
Sau 4 ngày bị cô lập, sáng ngày 3/10, chúng tôi về xã Bình Minh huyện Bình Sơn. Do đường giao thông còn bị cô lập nên chúng tôi phải lội hàng cây số dưới những lớp bùn lầy dày cả tấc còn bám trên đường để đến xã. Cảnh tượng ở đây thật kinh hoàng. Hai bên đường, cây cối nhà cửa bị tàn phá nặng nề hầu như không còn gì nữa.
 
a
Một góc trung tâm xã Bình Minh sau trận bão lũ

Chúng tôi tìm đến gia đình chị Lê Thị Bé, thôn Nhất Tây. Người không may bị chết do nhà sập khi cố cứu những bao lúa trong khi lũ dâng cao. Chị Bé chết để lại 4 đứa con nhỏ dại, đứa lớn nhất chỉ lớp 8, đứa nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Anh Phạm Thanh Đông, chồng chị Bé bị bệnh khá nặng, hôm xảy ra bão lũ, anh đang chữa bệnh ở Đắc Lắc.
 
a
Em Phạm Thị Thanh Thảo vừa mất mẹ, giờ sách vở của em chỉ còn vài cuốn nhưng bị ngập trong bùn không thể học được nữa.

Nhận được tin dữ, anh vội đón xe đò về, nhưng do đường xá cách trở do bão lũ nên phải hơn 2 ngày sau anh mới về tới được nhà. "Hôm nghe mọi người báo tin, tôi như chết lặng. Tội nghiệp, tôi không kịp nhìn mặt vợ lần cuối. Di ảnh của vợ cũng không còn bởi lũ đã cuốn trôi rất cả. Vợ tôi đi quá sớm để lại 4 đứa nhỏ bơ vơ. Giờ tôi phải biết làm sao đây..." -anh Đông nói trong nghẹn ngào.

Bốn đứa con của anh, chỉ có em Phạm Thị Thanh Thảo (lớp 8) là đã cảm nhận được nỗi đau khi mất mẹ. Những ngày qua, Thảo nhớ mẹ cứ khóc hoài, nhìn thấy chị khóc các em lại khóc theo. Và mỗi lần vậy, Thảo không khóc nữa mà dỗ dành các em: "Mẹ đi xa ít hôm lại về, các em nín đi, đừng khóc nữa...". Nhìn cảnh tượng trên không ai cầm được lòng.

Trận bão lũ kinh hoàng vừa qua, toàn xã Bình Minh đã có 5 người chết, hàng chục người bị thương, hàng trăm gia đình phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" bởi nhà cửa, tài sản không còn. Đưa tay chỉ ngôi nhà bị sập, chị  Ngô Thị Mỹ Hạnh, thôn Tân Phước, xã Bình Minh cho biết: Cả 4 ngày qua, gia đình 5 khẩu của chị phải vào trú tạm tại chợ Bình Minh, bởi ngôi nhà tích góp bao nhiêu năm của hai vợ chồng đã bị bão lũ làm sập. Không những vậy, nước lũ cũng đã cuốn trội tất cả vật dụng trong gia đình. Giờ thì gia đình chị trắng tay.
 
Đường về xã Bình Minh ngập trong bùn đất.

Không chỉ có gia đình chị Hạnh mà hàng trăm gia đình khác ở Bình Minh cũng lâm vào tình cảnh trên. Nhà cửa bị sập hoàn toàn, tài sản trong nhà thì bị nước lũ cuốn trôi hết. Thiếu thốn, khổ sở trăm bề!

Đối diện với muôn vàn khó khăn
Trận bão lũ vừa qua được xem là trận bão lũ kinh hoàng nhất từ trước đến nay đối với người dân Quảng Ngãi nói chung, người dân khu Tây huyện Bình Sơn nói riêng. Mặc dù những ngày qua, lũ đã rút thế nhưng những hậu quả mà nó để lại là vô cùng lớn.

Ông Phạm Quang Sơn-Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Đây là lần đầu tiên xã Bình Minh hứng chịu một lúc tới 2 trận thiên tai đó là bão và lũ. Hầu như 100% gia đìnnh ở xã đều ngập chìm trong nước. Chưa bao giờ Bình Minh lại gánh chịu thiệt hại nặng nề như đợt này. Nước lũ đã rút nhưng hiện nay, nhân dân trong xã đang đối mặt với những khó khăn, mà cái khó đầu tiên chính chính là ổn định lại chỗ ở cho những gia đình bị sập nhà, và cái khó lâu dài chính là nguồn lương thực.
 
Lúa bị ngập trong bùn, nhiều người đem ra sông rửa nhưng vẫn không sử dụng được vì lúa đã nẩy mầm và mốc đen.

Hiện đã có rất nhiều tổ chức cá nhân đã về xã cứu trợ gạo, mì tôm cho nhân dân, tuy nhiên đây chỉ là vấn đề giải quyết cấp thời trước mắt, còn lâu dài thì rất khó.

Trên đường đi, chúng tôi thấy người dân mang lúa, gạo ra phơi, nhưng hầu như tất cả đều bị hư hại và nẩy mầm. Chị Trần Thị Liên, xóm Nhất Tây xót xa: Lũ đã cuốn trôi hết, còn lại một ít lúa nhưng cũng đã nảy mầm gần hết do ngâm lâu ngày trong nước lũ, giờ đem ra phơi chứ bỏ thì xót quá. Mấy hôm nay cũng nhờ mấy gói mì gói của bộ đội về cho chứ không gia đình không biết lấy gì sống qua ngày.

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng lo ngại nữa chính là nguồn nước sinh hoạt và dịch bệnh, bởi sau lũ phần lớn các giếng nước bị ngập, heo gà chết cũng khá nhiều nên môi trường ô nhiễm dễ phát sinh dịch bệnh.
 
a
Cấp phát thuốc cho nhân dân xã Bình Minh (phần lớn người dân bị bệnh rối loạn tiêu hoá do nguồn nước ô nhiễm)

Trong sáng 3/10, đội cơ động số 1, Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã có mặt tại xã Bình Minh để khám bệnh, cấp thuốc và hướng dẫn khử khuẩn nguồn nước cho nhân dân. Anh Lê Quang Toà- Đội trưởng cho biết, hiện nay một vấn đề đáng lo ngại ở vùng ngập lũ Bình Minh là ô nhiễm nguồn nước. Bởi phần lớn  người dân đến đây khám đều bị rối loạn tiêu hoá, các bệnh về da do nguồn nước bị ô nhiễm...

Trong ngày 3/10, đã có nhiều tổ chức cá nhân về các vùng bị thiệt hại nặng để hỗ trợ lương thực như gạo, mì gói, sữa, đường, bột ngọt, tiền mặt cho người dân. Đây là những tấm lòng của người dân cả nước dành cho người dân miền Trung ruột thịt, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" , ’tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/200910/Binh-Minh-Hoang-tan-sau-bao-lu-1908700/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,