Dâng hương tưởng niệm 153 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

02:08, 18/08/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.8, tại Nhà thờ Trương Định ở xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức dâng hương và lễ giỗ nhân kỷ niệm 153 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20.8.1864-20.8.2017). Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
 
Tại buổi lễ, nghi thức lễ giỗ được các bô lão thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê thực hiện một cách trang nghiêm, thành kính trước bàn thờ vị Anh hùng dân tộc. Sau nghi thức lễ giỗ truyền thống, các đại biểu dự lễ đã cùng nhau dâng nén hương tưởng nhớ đến công lao của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. Ông là người con ưu tú, góp phần làm rạng rỡ quê hương Quảng Ngãi. Sự nghiệp của ông đã mở đầu cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

Nghi thức cúng giỗ được thực hiện trang nghiêm tại Đền thờ Trương Định
Nghi thức lễ giỗ được thực hiện trang nghiêm tại Đền thờ Trương Định.
 
Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820, người làng Tư Cung, nay là xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi. Năm 24 tuổi, ông theo cha vào Nam, chiêu mộ dân cày, khẩn hoang lập ấp, trở thành bậc tiền hiền mở đất khai cơ ở vùng Tân An, Định Trường. Năm 1854, Trương Định xuất tiền của chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền Gia Thuận. Ông được phong chức Phó Quản cơ, rồi Quản cơ.
 
Tháng 2.1859, khi quân Pháp tấn công thành Gia Định, Trương Định đem quân đồn điền tham gia chống giặc ngoại xâm cùng quân triều đình, lập được nhiều chiến công. Năm 1862, theo yêu cầu của nhân dân và các nghĩa sĩ, Trương Định đã nhận danh hiệu Bình Tây Đại nguyên soái, tiếp tục cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dâng hướng tại lễ tưởng niệm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dâng hương tại lễ tưởng niệm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết
 
Rạng sáng 20.8.1864, giặc Pháp bất ngờ bao vây đánh úp nghĩa quân tại Đám lá tối trời, Gò Công Đông. Trương Định bị trọng thương. Không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết người anh hùng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 
 

.