,
Cập nhật lúc 09:36, Friday, 03/09/2010

Ngày về


(QNg)- Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, một đợt đặc xá đối với những người từng có thời lầm lỡ đã được thực hiện trên tất cả các trại giam trong toàn quốc. Với trên 17 ngàn người được ra tù lần này, có thể xem đây là đợt đặc xá quy mô nhất từ trước đến nay.

Ai rồi cũng gặp phải những sai lầm trong cuộc đời, những sai lầm đó có thể dẫn đến tù tội, thậm chí có những người không còn có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm nữa. Vấn đề là ở chỗ, anh có nhận ra sai lầm để sửa chữa không? Trong số 17 ngàn người ra tù trước thời hạn lần này, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có những tội lỗi không giống nhau, song tất cả đều gặp nhau ở một điểm: Ăn năn cho những sai lầm của mình và phấn đấu để chuộc lỗi.
 
Việc họ ra tù trước thời hạn thụ án là một bằng chứng rõ nhất nói lên điều đó. Với những quy định ngặt nghèo của trại giam và sự khắt khe của cán bộ quản giáo, một phạm nhân được lọt vào danh sách để nhận đặc xá lần này phải là những người thật sự ăn năn hối lỗi, muốn trở về với cuộc sống bình thường của một công dân tự do. Hơn ai hết, những phạm nhân này thấm thía với câu nói của cổ nhân: "Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại". Không có gì hạnh phúc hơn đối với một con người được hưởng tự do - thứ phần thưởng mà không thể dành cho những người phạm tội.

Có thể nói, 17 ngàn người ra tù lần này là từng ấy phần thưởng mà Đảng và Nhà nước dành cho bản thân và gia đình họ. Ngày về với họ thật vui sướng nhưng cũng nhọc nhằn làm sao! Những câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu những người được ra tù: Liệu mình có bị cộng đồng xa lánh không? Mình phải làm gì để hòa nhập với cái cộng đồng đã một thời họ chối bỏ mình đây? Rồi công ăn việc làm trong quãng đời còn lại… Tất cả đều trở thành mối lo sau niềm vui. Tuy nhiên Nhà nước, nhất là chính quyền ở các địa phương đã chuẩn bị tất cả những gì có thể để đón những đứa con lầm lạc trở về khi họ đã biết ăn năn chuộc lỗi. Vì vậy ngày về của 17 ngàn con người được tung cánh tự do sẽ không phải quá ngập ngừng trong mỗi bước chân đoàn tụ nữa.

Bằng những biện pháp cụ thể, chúng ta hy vọng rằng, xã hội đã dang tay đón những đứa con lầm lỗi trở về ấy sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để họ có thể sớm hòa nhập với cuộc sống. Chắc chắn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ, thậm chí xa lạ đối với một số người ở tù quá lâu trước cuộc sống mới, song sự nhân ái của cả cộng đồng sẽ là chỗ vịn một lần nữa, để họ có thể bước những bước chân cứng cáp trên hành trình sắp tới.

Trần Đăng
http://baoquangngai.com.vn/channel/2022/201009/Ngay-ve-1957247/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Tháng 4, sẽ không cắt giảm điện
Sẽ không cắt giảm điện vào tháng 4/2011, cho dù đang là cao điểm mùa khô. Đó chính là khẳng định của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương). Kết quả này có được sau hàng loạt các biện pháp trong công tác điều hành sản xuất, giảm mức tổn thất điện năng và nâng cao ý thức tiết kiệm tới các hộ sử dụng.
Xúc tiến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
(QNĐT)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án Phát triển xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý IV/2011 và hoàn thành trong năm 2016.
,
,
,